CHO EM GỬI BAO ĐIỀU MUỐN NÓI ((Thơ &Video :Hạc Trắng))
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 21 ต.ค. 2024
- CHO EM GỬI BAO ĐIỀU MUỐN NÓI
=====#####=====
Cho em gửi vạn lời thương tiếng nhớ
Đến bên chàng một duyên nợ xa xôi
Hoàng hôn buông dần khuất phía sau đồi
Ngày đã hết mình em ngồi lặng lẽ
Cho em gửi mảnh tim côi người nhé
Đêm thật buồn em gọi khẽ tên ai
Thời gian ơi hãy kéo giãn thật dài
Cho thương nhớ chẳng phai và bé nhỏ
Cho em gửi hương yêu vào làng gió
Lẫn ngọt ngào muốn bày tỏ được chăng
Ngọn gió ơi sao cứ mãi dùng dằng
Chở dùm nhé dẫu rằng tình chưa quyện
Cho em gửi nụ hôn nồng xao xuyến
Gửi mắt cười lồng vào quyển tình thơ
Và gửi đi những khoảnh khắc đợi chờ
Bao mong đợi ngẩn ngơ từng chữ viết
Cho em gửi trái tim yêu tha thiết
Mối tình này bất diệt chỉ mình anh
Gửi về anh những ước mộng chân thành
Dù biết được tình mong manh dễ vỡ.
((Hạc Trắng. 29.05.2019))
Thư viết vội bởi lời thương tiếng nhớ
Câu hẹn thề còn nức nở đâu đây
Bởi sinh ra làm một kiếp đọa đày
Nên vương lụy kẻ đi mây về gió....
Anh hỏng biết họa nên viết cho vui với em thôi hjhj . . Anh chúc em ngủ ngon nha ♥️🌼💐⚘🎋🌹🌾
Hay...trình bày OK lắm bạn
@@LeLe-mx6ie
Cảm ơn bạn đả khích lệ cho mình