CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ.... (Thơ &Video :Hạc Trắng)
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 21 ต.ค. 2024
- CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ
Có một người làm tim bỗng xuyến xao
Lòng chợt thấy nao nao khi không gặp
Ta linh cảm tim mình bị đánh cắp
Buổi ban đầu e ấp ý tình trao
Có một người suy nghĩ thấy ngọt ngào
Tâm xao động muốn cùng nhau chung bước
Thương nhớ lắm dù biết rằng chẳng được
Sánh chung đôi xuôi ngược mọi nẻo đường
Có một người muốn nói vạn lời thương
Muốn chung được những đêm trường thức trắng
Và mãi ở gần bên khi mưa nắng
Để sẻ chia những cay đắng cuộc đời
Có một người khi nghĩ đến lệ rơi
Yêu nhiều lắm nhưng đời không cho phép
Chỉ có thể mơ những điều tốt đẹp
Mảnh tình khờ xin ghép những vần thơ.
((Hạc Trắng.13.02.2019))
Thơ quyện nhạc nghe xao xuyến tâm cang ....tuyệt vời thì sĩ OY ...
Thư em viết với bao lời sâu lắng
Tình ngoài không nhưng mang nặng trong lòng
Dù kiếp này không gá nghĩa vợ chồng
Hẹn kiếp khác mối chỉ hồng buộc chặt
Thư viết vội nhưng lòng luôn chân thật
Gởi về em đừng đánh mất lòng tin
Hẹn kiếp sau ta đẹp mối duyên tình
Cùng nhau ngắm bình minh khi ló dạng
Ôi...! Mặt trời lên nắng hồng soi sáng
Như tình ta tỏa sáng một tình yêu
Anh viết vui đọc đỡ buồn nha em. Thơ em dạo này hồn thơ lung linh vô cùng ...👍👏⚘💐🌹💕🌾🍇🌺🍀♥️💕🎋🌹⚘
Hay quá anh ơi, cảm ơn những dòng thơ chia sẻ thật tuyệt vời, chúc anh đêm bình an nhé anh 👌👌🌺🌺🍀🍀❤❤
Hay lắm em gái ơi ngày mới vui vẻ nhé
Cảm ơn anh trai mến thiệt nhiều nhiều anh ơi. Chúc Anh một tuần mới thành công trong tất cả mọi lĩnh vực nhá anh
@@hactrang8891 Anh cảm ơn em nhiều lắm nè
Chúc em gái luôn luôn
Vui vẻ hạnh phúc nhé em