BÀI TIÊU BUỒN NHẤT THẾ KỶ: Sáo trúc hay nhất ✔
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 5 เม.ย. 2017
- Người đàn ông phía sau clip sáo là ai?
• Oto chỉ để trở thân xá...
⭕️ Các bạn nhớ like video, đăng ký kênh TH-cam “ThaLa”, và đừng quên follow Facebook “Thành” để đón xem những video tiếp theo của mình nhé! Thank you! 😍
👉 More video:
• Thala bỏ luật sư đi là...
✅ Follow me:
/ nukan.thanh
💯 Shop now:
👉 vanluat.vn/
👉 trumcokhi.com/
👉 shopee.vn/trumcokhi.698
👉 shopee.vn/thanhlaw
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONTACT FOR WORKING: ducthanh@vanluat.vn - บันเทิง
"Yêu nhau ko lấy được nhau,người ta thường hẹn kiếp sau sẽ chờ" "nghĩa trang sóng gió mịt mờ"đã đi kiếp khác ai chờ được ai..🖤
em rất kết câu này của bác, em copy nha
Ai thấu được nỗi lòng của mối tình đẹp 2 người đậm sâu mà chẳng được bên nhau cho trọn kiếo người .... 😭.... Hazzi
Mik cũng thế. Kiếp này ko dc . cầm j kiếp sau nữa 😐😢😞
Kiếp sau anh là con gà, em là con vịt . 2 đứa lúc nào cũng gặp nhau nhưng chẳng hiểu nhau nói gì cả . Và thế là ta đã sống bên nhau trọn kiếp gà vịt
Kiếp sau có khi 1 người làm gà còn 1 người làm vịt ở chung 1 chuồng vs nhau k biết nhau của kiếp trước
Trời mờ sương ảnh mộng bi thương
Tiếng sáo du dương phá đêm trường
Ngàn thu một thuở đời một thuở
Cố nhân xa cách vạn kiếp sầu
Để mình lẽ bước chốn nhân gian
Quay qua ngoảnh lại mộng đã già
Một đời một kiếp một chữ Duyên!!
Nhìn người đi xa, lòng rướm lệ.
Tình là chi? Trĩu nặng đến giờ này!
Nhân gian vẫn luôn là bể khổ.
Gặp gỡ yêu thương lại chia xa ..
Đệ đây vô tình ghé qua đây
Nghe tiếng tiêu buồn não nề thay
Lướt xuống bình luận xem ngây mấy dòng
Văn chương bay lượn như rồng
Danh môn kiếm khách buồn lòng quá đông
Cuốn theo từng chữ từng dòng
Đệ đây xuất khẩu mấy dòng thành thơ
Đoc bình luân của các bác mà nức nở.... Không ngờ có nhiều nhà thơ quá bái phục... Bái phục....
3 năm rồi ai còn ghé lại
Khúc sáo buồn thương nỗi bi ai
Chuyện cũ qua đi sầu ở lại
Chút khờ dại ta gửi mãi nơi đây
Con nguoi chu dau fai co cay
Não lòng quá
Giờ là tôi😊
Đêm khuya vắng lặng mình ta khóc
Văng vẳng bên tai tiếng tiêu sầu
Chợt thương , chợt nhớ lòng chợt đau
Cuộc tình đơn phương đầy ngang trái
Lặng lẽ mình ta với tiêu sầu
Thương Nguyen bạn có tâm trạng giống mình thế
Vu Anh uhm . Vì mình yêu đơn phương 1 ng nên buồn lắm 😔
Thương Nguyen minh cũng như bạn.nhưng mình lại thích cảm giác do.0886777320
Vu Anh đứng từ xa nhìn ng ta mĩm cười , nhìn ng ta hp mà lòng mình cũng vui lây . 0949778810
Nguoi dep tho hay lam
tiểu đệ vô tình lạc chốn này
tiếng tiêu ai tấu nghe nhói lòng
định bụng làm thơ khoe tí tài
lướt xuống giật mình toàn thánh thơ
Tiếng nhớ từng đêm gửi gió mây.
Bao mùa xuân hạ nhớ vơi đầy.
Bạn hiền xa mãi ngàn năm đợi.
Dài trong giấc mông cạn lòng say....
Tiếng sáo trong như nước ngọc tuyền
Êm như hơi gió thoảng cung tiên
Cao như thông vút buồn như liễu
Nước lặng mây ngừng ta đứng yên.
Mọi khó khăn không sờn lòng quân tử
Khúc sáo buồn gợi nhớ bóng giai nhân. .
Tiêu sáo phong sương, một kiếp sầu
Cuộc đời trôi nổi biết về đâu...
Bỏ sáo ẩn mình nơi hoang vắng
Hỏi đời đối thủ được mấy ai ?
Thơ bạn hay vậy bạn ơiii
cho mình xin tên thơ
Tho qua dinh
Hay
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Bài nhạc này thật ám ảnh, cảm giác như ko thể quên dc
Có một nỗi buồn sâu thăm thẳm, những kí ức buồn. Tương lai và hiện tại, nghĩ về những quá khứ tốt đẹp và tự thấy man mác buồn ...
Tôi. Vs bn vẫn còn nghe
Còn buồn không em?
Cảm nhận của bạn thật giống tôi
Nằm nghe sáo vọng. Khúc nhạc buồn thay. Không biết phải hay. Hay do tâm trạng . Thấy nặng trong tim. Một nỗi buồn... Nhớ.
Kẻ đến người đi đời vẫn vậy
Năm tháng vô tình kiếp mây bay
Tri âm gian giở đời hổ thẹn
Ngàn năm lưu giữ mỗi tình này
Đêm thâu cất tiếng tiêu sầu
Tình đầu tan vỡ nhói lòng đau
Ân tình phút trốc bay theo gió
Gẫy nhịp bi thương triệu khúc sầu
Biệt từ giai nhân lỡ cách trở
Tình này xin giữ đến thiên thu.
Lòng cô đơn,vì đời bạc bẽo
Tiếng tiêu sầu tìm về kĩ niệm xưa.
Trời không lạnh sao lòng ta buốt giá
Phố đông người sao ta thấy cô đơn
Khép cửa long thề từ nay cô độc
Đào mồ chôn kín giấc mộng yêu
Thiên thu về thu ngàn lời anh muốn nói,mộng đẹp tình duyên đã hết rồi,😅
Tiếng sáo bi ai, tiếng sáo sầu
Thả hồn phiêu lãng du kiếm khách
Lệnh Hồ Xung kia tìm tri kỉ
Nghiệm Doanh Doanh ơi hỏi mấy người
Mây trôi hững hờ người chờ đợi
Ngoảnh mặt nhìn nhau được mấy lần
Tâm tìm người ơi sao yên phận
Để nhớ ngày xưa tiếng sáo buồn.
Tiếng sáo du dương để đầu dường
Ngoài trời sương đổ ướt cả đường
Một mình lạnh lẻo đến thấu xương
Nhớ đến tuổi đời đã ba mấy
Mà vẫn cô đơn đến buồn ngây
5/5/2023 vẫn nghe bản nhạc quá hay và được đọc những dòng cảm xúc bằng thơ của mọi người thật tuyệt vời
Tiếng sáo nghe thật tuyêt
Đưa ta về thời thiên cổ
Khi vạn vật mới khai sanh
Tâm người còn thiên lương
Trần gian còn đẹp và huyền ảo
Như cõi tiên trên thiên giới
Vô thường không bến cũng không bờ
Ngày nay trai gái thật hững hờ
Vội đến vội đi chẳng luyến tiếc
Kẻ mị tình chìm đắm trong dục lạc
Không sao thoát khỏi đời giả tạo
Sao không lương nhờ PHẬT DI ĐÀ
Thoát khỏi trầm luân biển khổ sầu.
A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏
Hỏi thế gian một chữ tình
Yêu say đắm rồi ly biệt
Mấy ai được nắm tay nhau qua một kiếp?
Không buồn không lụy chẳng sầu tư.
M F
-tình chỉ đẹp khi tình con dang dở
-mấy ai nắm tay nhau đi trọn kiếp
-xa nhau lẽ tất nhiên cớ sao phải muộn phiền
Tiếng sáo trong đêm sầu bi thảm
Người xưa nghe được người hiểu được
Vạn kiếp thương vạn kiếp sầu
Đường xưa cố nhân người vội bước
Mình ta lẽ lôi sầu thương nhớ
Đêm khuya đường dài vô định hướng
Men rượu hương say ta lạc bước
Ngăn giọt lệ sầu khóe mi cay
Nửa đêm nghe tiếng tiêu
Sao lòng ta cứ bồn chồn
Ngồi k im đứng k yên.
Một mình nơi xa xôi
K biết ngày nào trở về
Con nhớ nhà nhiều...
Các nhà thơ bị nhà nước bỏ rơi 😂
Thơ hay quá các cô, dì, chú, bác ơi😊
Trăng tròn, trăng lại khuyết
Mộng đẹp rồi tiêu tan
Con đường mik chung lối
Sao giờ bỏ lại ah
Lời hứa cùng chung đôi
Sao giờ mik ah lớn
Thời gian nhẹ nhàng trôi
Phũ phàng người ở lại
Ngậm ngùi giọt lệ sầu
Bóng ng giờ còn đâu
Lòng sầu đành nguyện mong
Cơn mê bóng e về.
Tinh la tinh chia ly .hoi the gian tinh la chi ma sao ai cung phai choc trong dem khau
Vạn lý thiên thu vạn lý sầu
Những người thưởng thức biết còn ai
Một mình ta nghe đêm vắng lặng
Tìm đâu tri kỷ cùng ngồi nghe
ta tìm ty kỹ đau chẳng thấy chỉ mình ta ...ngắm trăng ngăm thơ nhìn người ra đi hay ở lại nhìn không trời mây trụ may tan
Vạn lý thiên thu vạn lý sầu
Những người thưởng thức biết còn đâu
Một mình ta nghe đêm vắng lặng
Tìm đâu tri kỹ cùng vơi sầu
lạc cõi u minh tìm bóng nàng
Trần gian bạn bè nhiều vô kể thử hỏi tri kỉ có mấy ngừơi
Huhu não lòng
Trăng khuyết sương tan phủ mái đầu
Một kiếp hồng nhan có bao lâu
Vương vấn làm chi để thêm sầu
Một câu chờ đợi vạn mùa mưa ngâu :(
28.12.2018 người đã quên.người đến cho ta bao niềm đau.càng đau ta càng thêm mạnh mẽ.nhung chưa một lần ta oán hận cảm ơn người đã cho ta thêm kinh nghiệm.cam ơn người đã cho ta thêm mạnh mẽ.va mong rằng ở phương đó người thật sự hạnh phúc
Đêm khuya phố vắng mình ta bước
Quán cũ không người mình ta say
Cảnh xưa còn đó người đâu thấy
Chợt tỉnh chợt nhớ mắt chợt cay
Hay quá :)
Dung Nguyễn thơ ban hay quá
Dung Nguyễn nếu biết đến một ngày sẽ thế...
Thì lúc xa xưa còn ai muốn bắt đầu.......
..bn chết đi được..
đây là thơ coppy phải ko .D
Dung Nguyễn
xin dc lam wen
Đêm nay vừa nghe được nhạc hay . Đoc đươc các bài thơ hay của tất cả mọi người thật ngưỡng mộ luôn❤❤❤
Tiếng sáo vang lên lòng tan nát
Mình ta lẻ bóng khóc trong đêm
Mà người vô vọng đâu có thấy
Mình ta cào xé nát tâm gan.!!!!
Tiếng sáo thay cho tiếng lòng
Thế gian ai mấy hiểu cho lỗi lòng
Hỏi mây hỏi gió hỏi cả trời xanh
Mãi ko thấy ai trả lời
Vì lòng còn nặng mãi
Vết sầu ngàn năm
Thiên thu qua đi
Chờ mãi chờ hoài vẫn ko thấy
Người hẹn kiếp trước
Tiêu sáo ngân nga trút vạn sầu
Lòng tựa lông hồng sao lại đau
Chẳng còn lưu luyến thế Gian nữa
Thất tình lục dục theo gió bay
Thời thế ngày nay đã thay đổi
Tiền tài dục vọng chuyển luân hồi
Con người dấng chân vào địa ngục
Vậy ta thoát tục kiếp tu hành .
Tiêu sáo ngân lên tựa ân tình
Thoảng nhẹ hồn đưa vào trong sâu lắng
Thế gian trần tục còn gì để luyến lưu
Thất tình lục dục chỉ khiến phiền não
Tiền tài danh vọng hư ảo chỉ khổ đau
Địa ngục súc sanh vì thế đón chờ
Vậy nên phải thoát tục mà tu hành 🪷
Lửa đã tắt lam sao cháy lại
Chia tay rồi mãi mãi là xa
Trời hết mưa chưa hẳn đã nắng
Kết thúc rồi chưa hẳn la hết yêu
thơ hay thế
Uk. Tình yêu vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Chỉ có ta hiểu, chỉ còn ta nhớ. Người về đâu?
Dung Nguyễn hay và ý nghĩa quá 💘😿💘😿
Cảm ơn các bạn quá khen
rat y ngia
Tiếng tiêu ai oán vọng nhân gian
Than trách cuộc đời lắm trái ngang
Trần tục theo đuổi tiền, tình, hận
Cổ nhân đắc đạo tâm chẳng màng
Có lẽ do hoàn cảnh và tâm trạng, tôi thích mấy câu thơ này của anh. Tôi cũng đang cố gắng rèn cho mình cái tâm tĩnh. Nghe nhiều và nói ít thôi
Quên xưa cảnh cũ chốn là nhà 🧘♀️🧘♀️🧘♀️🧘♀️🧘♀️🧘♀️🧘♀️🧘♀️Ngày qua tháng lại mẹ cha rước về🧘♀️🧘♀️🧘♀️🧘♀️🧘♀️🧘♀️🧘♀️🧘♀️
Khuya nay vẩn lại tiếng tiêu sầu
Vẩn buồn vẩn nhớ người giờ đâu
Chân tay lắm lem tìm sự nghiệp
Người ngại bỏ mặc lại riêng tôi
Tiền tài địa vị cũng sẽ tan
Danh vọng cao sang cũng sẽ tàn
Phấn son nhan sắc đâu còn mãi
Chỉ có lòng chân thành tồn tại theo thời gian.......
2
Ngàn like
Hay
Chỉ lòng chân thành sẽ không tan.
giọt lệ rơi cuốn trôi kỉ niệm.
khúc tang bồng gợi nỗi bi thương.
từng giọt mưa rơi theo tiếng nhạc.
ôi trần gian kiếp sống vô thường.
lá bồ đề rơi bên thềm cửa.
cõi ta bà trả nợ nghiệp duyên.
khi ta thác xuống tới hoàng tuyền.
hoa bỉ ngạn vong xuyên hà đợi.
cầu nại hà chân ta bước tới.
vọng hương đài ngắm lại cố hương.
tam sinh thạch ghi chép ba đường.
uống canh nhạt bước vô lục đạo.
( đời đau khổ cứ dài đằng đẵng mà đời hạnh phúc ngắn ngủi lắm thay.
chi bằng ta hãy buông tay. sống không sát giới kiếp này từ bi). hu hu hi hi vui ko hẳn là vui . buồn không hẳn là buồn.
Cõi thế trăm năm một kiếp người
Ai rồi cũng phải trở về thôi
Phải sống sao cho thật ý nghĩa
Để buổi ra đi nở nụ cười.
A di đà phật
Tiếng tiêu ngân giữa đêm trăng sáng
Mắt ngấn lệ rơi ngược vào lòng
Trăng kia ai vẽ mà sáng trắng
Lòng này ai nhuộm một màu đen
Người đi không nói câu từ biệt
Đời này ta mãi chẳng thể quên...
Sao 2 câu cuối đọc mà nó thấm sâu vậy
Đêm khuya tĩnh lặng đầy thương nhớ
Nước mắt trào dăng mãi ko nguôi
Hỡi ơi tri kỷ hồng nhan biệt xa vắng
Còn lại tiếng tiêu quạnh thắc lòng
Tai Danh itv
now pank j đó
Vạn vật vê dêm sao tĩnh nặng
Tiếng sáo buồn tan giữa thời gian
Không gian ôi sao dài vô hạn
Vũ trụ vô tận vẫn bình yên
Tự nhiên vẫn vỗ về che trở
Cân bằng vạn vật thế mơi vui.
chẳng phải lúc xưa cũng người dưng
giờ xin trả lại như chưa từng
từng chung chăn gối từng ôm ấp
từng tiếng phu thê nghe nhói lòng
.
dù ly tan nhưng vẫn là một phần của đời người. hẹn ngày nắng đẹp ta nghe lại và ..... nhớ lại
Buồn chi một khúc nhạc sầu.
Nghe vẳng bên tai khúc nhị bi ái.
Cho đi hồi ức tuyệt đẹp .
Hiện tại giờ lại ngóng bóng hình xưa.
Sáo tiêu vi vu trong đêm vắng
đang ngủ giật mình tỉnh giấc say
Lòng tim đau nhói từng khúc ruột
nhớ đến người yêu xa vời quá
Một mình lặng lẽ thấy cô đơn
Người đi để lại bao sầu nhớ
Nén nỗi niềm thưởng nhạc ngâm thơ
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa đau thương hóa dại khờ
😟😟😟
Nhớ ai ai nhớ lòng chua xót
Ngân khúc tiêu sầu hồn phất phơ
Vai gầy nặng gánh cuộc tình lỡ
Đêm trường đếm bước dạ thẫn thờ
đêm khuya nghe tiếng tiêu sầu
tình đầu dan dỡ nhói lòng đau
hương rượu men say cùng theo gió
tình này xin giữa đến thiên thu
Nha Pham bạn làm hay lắm .
Nha Pham bạn ns hay lắm. Như đang ns về mình vậy
Hay wa ban oi
Nha Pham tôi đã khóc khi đọc những vần thơ của bạn
Lòng Người
dù mùa hè hay bất cứ mùa nào a vẫn lạnh. vì chính a đã đánh mất e (giờ a không đổ lỗi cho ai) nhưng không phải tại a và cũng không phải tại e. a chỉ mong e hạnh phúc và người ấy yêu e như a đã từng yêu. " Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu ". Dĩ vãng là dĩ vãng nhưng kỷ niệm vẫn mãi mãi là kỷ niệm.
Nâg chén sầu lòng sầu thêm
Trong đêm trăng nàng chốn nào
Người từng bên ta mỗi khi sầu
Giờ nàng đâu khi ta đau
Mắt cay cay trog đêm trăng mờ
Lại hữu hình bóng người xưa
Nước mắt rơi lòng chợt đau
Mới ngộ ra nàng đa xa ta
Nhấc bước phiêu du khắp đất trời
Nghênh phong thưởng nguyệt ngắm mưa rơi.
.
Lãng tử
đêm thâu vắng lặng lòng thương nhớ.
nỗi sầu cao vút tận trời cao.
tiếng tiêu sầu đưa ta vào giấc mộng.
trong cơn mê vạn lệ sầu vẫn rơi.
Tiêu buồn thanh thâu nhớ mẹ già
Mình ta đây đó chốn phong ba
Ngoẳnh mặt trông qua bóng mẹ già
Còn chi đâu nữa bóng mẹ xa :(
***
Cha ta ngày đó còn bồng bế
Nuôi thân ta lớn rồi đi xa
Ngồi đây hoài niệm có mình ta!
()))))
Thử hỏi cha mẹ đã đi xa 😓
Cha mẹ đã già rồi :(
Xao xuyến trong lòng nỗi nhớ thương
Con tim buốt nhói giữa đêm trường
Véo von tiếng sáo buồn da diết
Tâm sự của người yêu đơn phương
Lất phất mưa bay buồn héo hắt
Trời đêm lạnh giá mịt mù sương
Cô đơn lãng tử sầu rơi lệ
Biết mất em rồi vẫn vấn vương💔💔💔💔💔💔😔😔😔😔😔
Lặng lẽ chiều nay ôm nỗi nhớ
Mênh mông chờ đợi bóng hình ai
Ước mộng rồi dần tan biến mất
Để lại trong tôi một nỗi sầu.
Yeu chi yeu lam gi roi thuong nho cho long them bn co ai hieu tinh la vi cang nghe nhsccang lam ta them bn
Những nốt nhạc trầm bổng lúc lên cao rồi lại lắng sâu xuống tựa như núi rừng Tây bắc vi vu, bạt ngàn... Khiến cho người nghe cũng cảm thấy mình đang hòa vào trong không gian tĩnh lặng đó, mọi cảm giác nhớ nhung, yêu thương và oán hận... của quá khứ lẫn hiện tại chợt ùa về, làm cho trái tim ta chỉ muốn ngủ môt giâc thật dàit đừng sớm tỉnh mộng để rồi ngày mai tan biến đi mọi thứ..v..v.
Tương tư theo cơn gió
Nhẹ thoáng chút vô hình
Hỏi tinh trường nhi nữ
Mộng có còn tái sinh
Đêm dài sao u tịch
Chỉ con có một mình
Ngấn lệ sầu ly biệt
Thưởng thức ngọn trường minh
Nâng chén nào đâu rượu
Hóa ra lệ của mình
Tạm biệt tân nương tử
Kiếp sau hẹn cùng sinh
Nghệ sĩ piano và nghệ sĩ thổi tiêu rất xuất sắc Hai nghệ sĩ đã tạo nên bản nhạc tuyệt vời I love you
con đường nào dẫn ta tới hạnh phúc
mối tình nào nhớ mãi k quên
hình bóng ai in hằn trong trí nhớ
để đêm về nước mắt lặng lẽ rơi
bỗng ùa về hình ảnh của quá khứ
kỉ niệm xưa còn đó chẳng chịu quên
nhớ thương ai mà sao lòng quặn thắt
tim nhói đau giữ màn đêm vắng lặng
Luu Binh muon khoc qua b oi
Tiêu ai ngân nga khúc nguyệt sầu
Lòng càng não nề, giọt lệ rơi
Chờ người năm ấy, đâu chẳng thấy
Nâng chén rượu cay, cay mắt nhoè
Cố nhân ơi ! Người có thấu
Chờ người tri kỷ, chốn nhân gian....
Ngẩu hứng dạo mấy dòng.
Anh Le
+thinh dao : chào ):
Anh Le người ở nơi đâu ta mới thấy. Du chốn nhân gian vạn kiếp sầu
+thinh dao : nhân gian vạn kiếp sầu nhưng ko thể rũ bỏ hay dứt ra đc, mà chỉ tự ta tạo niềm vui và sống trong vạn kiếp sầu đó
Anh Le Vạn nẻo tình sầu đường ta bước. Tìm người tri kỉ chốn nơi đâu?
"Muốn sống cho ra một kiếp người.
Đời còn cay nghiệt lệ còn rơi.
Đêm khuya nghe tiêu "lòng da diết.
Mở miệng thầm than một chữ đời.
Mở miệng thầm than một chữ tình chứ bạn 😂😂
Cõi thế trăm năm một kiếp người
Ai rồi cũng phải trở về thôi
Phải sống sao cho thật ý nghĩa
Để buổi ra đi nở nụ cười.
Đông phương bất bại sao tình lỡ
Gửi cõi tiêu sầu giữ hồn tim
Cuộc tình dương thế nhiều ngang trái
Hợp hợp tan tan tựa gió mây!
Tiêu đưa tình ái vào giấc mộng
Khác chi tuý hồn chốn phong sương !
Bài tiêu nhạc phim hay quá!xin cảm ơn!
Điếu thuốc tàn bên ly rượu cạn
Vạn lời thề theo gió bay về đâu
Khúc tiêu sầu trong đêm tĩnh lặng
Chợt tỉnh giấc mình ta dưới trăng
Học thơ ở đâu hay vậy
Quyên Phan đúng tâm trạng anh. 0986515452
Quyên Phan lm tặng tớ 1 bài ik
Mạnh mẽ
Mk nghĩ mk ta dưới trăng đổi thành mk ta với ta thấy hay hơn ý kiến riêng bạn nhé
Thổn thức tiêu ngân buồn thế kỷ
..nảo dạ bi ai ...thế nhân sầu
...hoa rơi phog cuốg trườg zô lạc...
..hoạ sắc nhân tình bất kháng nhân
hay
Bỏ đường đời to nhỏ
Dẹp hết lời thị phi
Ngỏ lời cùng cây cỏ
Ta người chẳng vân vi
Đời được mấy xuân thì
Cớ chi bàn sai đúng
Bình tĩnh an nhiên sống
Ta, cỏ hát cùng sương
Tiếng mưa hòa nhịp tiếng buồn
Cô đơn một cõi lòng riêng mang
Hỉ lộ ái ố nơi trần thế
Một kiếp nhân sinh, một kiếp sầu
Nỗi lòng + văn hay!
Ánh trăng vàng, đêm buồn man mác
Gió thoảng bên tai, mùi hoa sữa
Nhẹ nhàng đôi khúc tiêu trầm bổng
Nam nhân vướng sầu trường tương tư
Duyên ai nấy hưởng
Nghiệp ai nấy mang
Đi giữa nhân gian
Không phiền không lụy....
Thấm...
Bạn đã đi đúng con đường ở cõi Ta bà này đó. Chúc bạn may mắn.
Tiếng tiêu trầm bỗng giữa đêm khuya
Tâm ta thấy nhẹ, lòng thanh thản
Ngày ngày mộng mị chốn trần gian
Giựt mình tĩnh mộng đã năm mươi.
Nữa đời còn lại tập hít thở
Nhìn đời vạn cảnh, quán từ Tâm
Đêm khuya văng vẳng tiếng tiêu sầu
Kẻ đi người ở nào biết đâu
Gió đêm hiu hắt lòng thương nhớ
Một mảnh tình nhỏ vỡ từ lâu :((
19-2-2019
Hoa hồng tuy đẹp nhưng có rai, Muốn hái được Hoa phải có tài, Bất tài vô dụng đừng nên hái, Hoa đâm chảy máu biết trách ai.
Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ
Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong
Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng
Vẫn in đậm 1 bóng hình ai đấy...
Giá như trên đời ai cũng sống có tình có nghĩa thì vs này đáng sống biết bao
Yêu em để lại trong lòng
Nói ra thì em cũng chẳng bận tâm
Đáp lại cũng chỉ sầu ta
Yêu nhiều yêu thất yếu chỉ phù du
Em nhìn ta mắt không màu
Buồn chi lệ rơi có níu được đâu
Ôi còn gì bằng!ta vừa nghe vừa đọc thơ quên đi phiền muộn, sân si của sự đời,"lần đầu tiên độc comment mà thấy lòng phiêu du..."
Đóng cửa lòng thề nay cô độc
Đào mộ chôn kín giấc mộng yêu.
Dưng bia khắc chứ xin đừng tới
Vạn kiếp xin thề chả dám yêu
Thề rồi liệu có cầm lòng ko vẫn yêu vẫn hận vẫn sầu đó
Mà sao không giữ nổi con tim
Lí nhân u sầu tình vạn nẻo
Thanh xuân đã lỡ kiếp phong lưu
Yêu thương mộng mị thành vô vọng
Xu nhân vô ý đành vỡ mộng
Mi ướt lệ nhòa khắc tâm can.....
ngu do hay va pan oi
Lý thanh yêu xu mi :))) ngẫu hứng tặng 1ng hizzzz tks bạn @khánh
1 khúc tiêu sầu, 1 khiếp bi ai
Duyên tình mòn lối tìm bến đậu
Tựa trăng đêm tĩnh gọi đò đưa
Vọng lại tiếng hẹn tận thiên thai
Ngàn năm qua rồi mãi mộng mị.
Khi yêu thì hạnh phúc. Kết thúc thì lại đau. Phải chăng đó là Ý trời
Mọi người gọi đó là tình yêu bọ xít. Hihi
Haiz nghe bạn cmt mà thấy não lòng, bất chợt trong 1 giây phút nào đó nghe được những khúc sáo hoặc 1 đoạn nhạc nào đó chạm vào 1 số nỗi đau😢
Vui cả một đời buồn cũng mội đời
Tại sao ko chọn vui sống qua một kiếp người
Mà sống trong cảnh bi lụy của trần gian
.....Ngày nàng đi để lại bao giọt lệ sầu
Mình ta bước tiếp trên đường nhân sinh
Bát rượu đầy thấm nổi cô đơn
Tiếng sáo buồn lm lòng ta sao xuyến
Day dứt kiếp này mình ta đau...
Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn
Tình nặng tình sâu tình vẫn tan
Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết
Người hứa người thề người vẫn quên
Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết
Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan
Hoa rơi hoa nở hoa lại tàn
Tình đẹp tình sâu vẫn ly tan.
Hay đó bạn
hay lam...
nhăm măt lai đê quên ngay dai mêt moi
Nhưng nôi buồn gửi gió hóa yêu thương
Hãy quên đi những gì lam ta cô vong
Để cuôc sống thêm tươi đẹp nhé b ơi
Binh Pham mk xin phép copy lại nhé
Người ko đến tình vẫn đẹp.. người đi để đại bao nỗi đau
Ngàn nỗi nhớ trong đêm vắng lặng
Tiếng của người văng vẳng đâu đây
Nay thì xa khuất ngàn mây
Lẫn vào sương gió đôi giây mịt mờ.
bạn làm thơ hay quá
Lý Thanh Ngọc hay lắm cảm ơn bạn
Thoang thoảng đâu đây tiếng ai buồn.
Vạn lời không hết nốt nhạc buông.
Sâu lắng tâm tư lòng thương nhớ .
Cạn tiếng tiêu rồi lệ vẫn tuôn!
Dung tam chang, buon
Điếu thuốc tàn
Với chén men kạn
Tình ngây thẳng mới hay thua
Rằng rằng phận nam nhi
Cớ sao mắt ngẫm giọt lẹ
Giọt lẹ sầu đẫm tình tan
Giấu tan rồi hà cớ không buông
Liệu buông đi lòng ta
Có được thanh thản!
Cho mượn bài thở b nha
Nâng chén ,tiêu sầu, càng sầu thêm
Bóng nàng thấp thoáng khuất sau rèm
Ơ hay ngọn gió sao lay động
Nàng bỏ ta rồi, một đêm say
làn khói quấn quanh đống tàn rụng.
đêm buồn bỗng nghe bản tiêu sầu.
lòng bỗng nhớ về một chữ 'tình'.
thân trai lầm lỡ để rồi thật nuối tiếc.
Vào nghe và xem các huynh đệ làm thơ hay quá,tiểu tử cũng lệ rơi..
Khâm phục..
Tiếng sáo réo rắt lòng quặn thắt
Tiếng du dương mà lòng vấn vương
Người đi năm ấy người không hẹn
Có đâu biết được giờ đây vẫn chờ...
"Sài Gòn cuối năm 2023"
Hạ đến thu sang đã mấy lần
Thẫn thờ nhung nhớ bóng cố nhân
Lặng nghe trong gió lời ai oán
Một khúc tiêu tương nặng nỗi sầu .
đêm khuya lẳng lặng khúc tiêu sầu
một mình ta nhớ mình ta đau
nhớ người trong từng nốt nhạc lặng
mong cho kiếp sau con vương vấn
trả nợ vì nhau để hết sầu
đau buồn thương tiếc người còn đó
nhưng chẳng bên nhau bởi duyên trời
tiêu kia hoà quyện vào nổi nhớ
để mình ta khóc mình ta lau
Gió thổi lưng trời mây kéo đến
Trời buồn rơi lệ khóc tình ai
Dung Nguyễn hay lắm bạn ạ
Dung Nguyễn
Thênh thang hồng trần mộng chi ái
Tình đầu muôn kiếp có đâu bền
dung nguyen ,hay
Hay
đêm khuya vắng lối ta đi về.
mình ta say bước giọt lệ tuôn.
người xưa đã bỏ ra đi mãi.
để lại nơi đây chút tình buồn
...... đài Loan 21-6-2022.....
Tôi ngồi yên trên vách đá
Nghe tiếng suối chảy bên tai
Khi nhịp sống cứ lung lay
Lặng nhìn tôi ben dòng nước
Bước qua bao con gió lớn
Dù lúc tâm bất vững
Nhưng chỉ một nhịp thở
Lòng bỗng nhẹ như mây
Đêm khuya nghe tiếng tiếu sầu
Tình đầu đậm sau người bỏ đi
Tim nhói đau trong đem khuya
Mắt ta rưng xầu giọt lệ rơi
Đêm nằm chỉ có ta với nỗi nhớ trong lòng
Người đi trăng một câu giã từ
Để lại quá khứ ta ôm đến thiên thu
Uốg cho say để quên đi tất cả
Quên nổi buồn sự Cô Độc Kẻ Cô Đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tâm hồn đã chết 😶
Tiêu trúc ngân dài lòng tê tái.quán vắng mình ta nhớ dáng ai.ly rựơu đầy hai là nước mắt.xin mãi đợi chờ hình bóng nguời xưa..nghe đã khóc.
nghe bản này nhé bạn nguyệt tình mộ chi vương
th-cam.com/video/TLHsoCl-Qh/w-d-xo.html
Lá úa chiều nay phủ khắp đường
Mang hồn tôi đến tận cô đơn
Tiễn chân ai đến bờ hoang lạnh
Dòng lệ buồn tuôn nỗi chán chường..
Đêm thu tựa cửa ngắm trời cao
Lệ rơi lã chã tự khi nào
Đầy vơi tiếng sáo người đâu nhỉ
Nức nở lòng này nhớ nhớ sao.........
Tiêu buồn thổi khúc sầu bi ải
Lòng người quẩn khúc bởi đau thương
Tình đến tình đi như cơn gió...
Gió vô tình cuồn mãi khúc tiêu xưa
Trời cao có tình hai người gặp
Đường đời vạn dặm hữu nhân duyên
Duyên tình tự cổ không như ý
Duyên đến duyên đi vạn nỗi sầu
Thiên hạ ngàn chốn nhân triệu triệu
Đường đời muôn nẻo vạn vạn duyên
U sầu tại ta còn thương nhớ
Bóng hình người mãi chẳng nhat phai
Dung Nguyễn quá đúng
Dung Nguyễn hay cho câu. Bong hinh nguoi mai chang nhat phai. Van la Dung Nguyen cam on b nhju
Dung Nguyễn rất hay
thiên nhai hưu ái song nhân ngộ
địa trường vạn dặm hữu nhân duyên
nhân ái thường ưu bất đắc tâm
duyên khư duyên lai vạn nỗi sầu !
Dung Nguyễn hay quá. Xin nhận 1 lạy của tại hạ
Kể từ đây tôi đã mất người
Nỗi đau này sẽ khắc cốt ghi tâm
Chỉ biết nhờ trăng ngàn gió núi
Đưa đến nơi xa lời nhắn gửi chân tình
Ngắm ánh trăng vằng vặc thâu đêm
Khóc vì tủi buồn vì đơn độc
Ở nơi xa người có thấu chăng
Sông sâu núi thẳm hoa mờ lệ
Đã khóc thương ta lại khóc người.
Người vô tình đừng trách do duyên phận
Duyên ta đến sao nỡ lại chia ly
Thế gian sầu vì ai đã nỡ bước
Xa một đời quạnh vắng trái tim nhau...?
Khuya nay uống riệu thấy đau đầu
Tìm bài nhạc tiêu cho rễ ngủ
Nghe sao nước mắt tràn ướt gối
Nhớ lại bóng hình mãi chia xa
ghé nghe nguyệt tình mộ chi vương ủng hộ mình nhé
th-cam.com/video/TLHsoCl-Qhk/w-d-xo.html
nghe qua nhất túy giải tiêu sầu...
nghe thì nghe vậy chẳng phải đâu...
đừng cố quên tình trong men rượu,
càng uống càng say nhớ càng lâu
Nguoi dep tho hay qua
hoa thiên cốt hay
Thương thay cho phận má hồng. Hưu duyên phận bạc biết Sầu cùng ai.
Cho mk mượn bài thơ nhé
hoa thiên cốt mình thích hai câu cuối của bạn thật hay
Tuấn mã lạc chân nào có hay
Đang đêm gió thổi tuyết tung bay
U buồn tiếng hý vang trong gió
Sầu não lòng này ai thấu thay
Hoa đẹp là hoa lắm gai
Người hái hoa đẹp phải có tài
Tôi đây bất tài ko hái đc
Đành nhìn hoa tàn hoa rụng vai...
Tomy Tèo hoa đẹp là hoa lắm gai.gái đẹp thì thường nạo thai nhiều lần.tôi đây bất tài ko gái dc .đành vào lầu xanh rồi hái hoa
Hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai
Muốn hái được hoa phải có tài
Bất tài vô dụng không hái được
Hoa cấm vào tay biết trách ai
Nguồn: coppy
Linh Khánh chuẩn luôn
Màn đêm xuống sao nghe lòng trống vắng
Ký ức xưa bao cay đắng ùa về
Cả cuộc đời như chìm đắm cơn mê
Muốn thoát khỏi mà nghe sao khó quá.
Đời là bể khổ
Đêm thanh vắng, căn phòng cô quạnhKhúc tiêu buồn réo rắt nỉ nonTâm tư chất nặng khối sầuNhớ người nơi ấy cho mình xót xa.Hai chúng ta có duyên ko phậnSợi tơ lòng day dứt mãi ko nguôi ..
Đôi khi thấy buồn mà không khóc được, thấy nhớ nhưng chẳng thể nói ra, thấy cô đơn mà không ai bên cạnh vậy nên thấy đau mà vẫn phải cười.
Buồn khi nằm ngủ mới day ở một mình... tế tai trong lòng.
Câu thơ này hay lắm bạn? 👍👍👍
Càng nghe càng sầu thêm