Những người thích nghe sáo trúc , đàn tranh là những người sống rất nội tâm , đa sầu đa cảm , kok thích biểu lộ ra ngoài , là người sống về đêm , ngày cười nhiều đêm hay suy nghĩ , hay hoài niệm về quá khứ...v.v...nếu ai đồng tính cách có duyên làm bạn
Mỗi lần tôi nhớ đến cha mẹ của tôi thì tôi lại tìm đến những đoạn nhạc này😢 ko biết cha mẹ ở thế giới bên kia có hạnh phúc không nữa chứ con ở đây nhớ người lắm, nhiều lúc lạnh cũng chỉ mong cha mẹ nhớ mặc ấm đừng lo cho con vì con đã trưởng thành rồi. Thấm thoát ngày cha mẹ rời đi lúc con 2 tuổi nhưng bây giờ con gần 30 tuổi rồi😭
Có đôi khi giọt nước mắt lại quý hơn nụ cười, vì nụ cười có thể dành cho một người xa lạ nhưng giọt nước mắt thì chỉ dành cho người mình yêu thương nhất
Tôi là đàn ông. Là trụ cột. Là chồng là cha. Là con trai lớn nơi bố mẹ già trông cậy .những lúc khó khăn bất lực nhưng tôi vẫn không dám khóc. Chỉ biết nghe nhạc này cho đỡ u sầu
Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn cạn Người hứa, người thề, người vẫn quên.... Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan Hoa nở, hoa thơm, hoa lại tàn Tình sâu, tình nặng, tình ly tan...
Mình rất nghiện tiếng sáo .và rất thích các anh chị bình luận trong này không chửi nhau không cãi vã ..chia sẻ cho nhau động viên nhau ...em cảm ơn ad đã cho e và mọi người nghe và cảm nhận ạ❤❤❤❤❤
+... Đến 1 ngày cây bất chợt hỏi lá: _ nếu cây chết thì lá có buồn ko? .lá âm thầm gật đầu rồi khẽ đáp ...cây chết rồi lá cũng chết theo. +...Rồi một ngày lá hỏi lại cây? _ nếu lá chết cây có buồn ko? ....cây im lặng... Làm lòng lá đau nhói... ..lá bật khóc rồi từ... từ ...rụng rơi. _ Lá chết rồi cây lại thay lá mới. ... lá lìa cây, cây có buồn ko hả? Câu trả lời cây chẳng thể nói ra. Cây mất lá như mất đôi bàn tay. Chỉ còn đây thân cành trơ trọi. Cây ko trách con đường lá chọn. Bởi cuộc đời ai cũng có ước mơ. Nhưng cây giận sao lá vô tình quá. Chẳng 1 lần dừng lại nghĩ về cây.
Bởi vì lá rơi cây ko thể kéo đc bởi vì lá nói cây ko thể trả lời cây nói lá cũng ko trả lời đc nên mới ko thể ở bên nhau suốt đời đc dù lá rơi đi lá vẫn có thể mọc lại nếu lá ko mọc lại nữa cây mới chết đi và đó là cây với là tự chọn
Tình ái nhân gian ngàn nỗi nhớ Hỏi ông tơ bà nguyệt cớ sao Cắt dứt chỉ hồng ta bằng máu Chữ thương chưa trọn cớ sao đành Chia cách nghìn trùng bao trắc trở 2 đầu nỗi nhớ hóa thành nước Nước mắt bi thương sao mặn chát Thương nhau không thành không oán hận Hẹn chàng nơi ấy ta có nhau
Mưa rơi tí tách lòng tê tái Chợt nghe tiếng sáo thoán bi ai Ngưỡng mặc ưu sầu cười thế gian Hữu Nhân sự đời điều nếm trải Cay, đắng, ngọt, bùi có là chi.!
Một phút vấn vương một phút sầu Tựa như cơn gió tựa khói sương Thoáng qua chớp nhoáng rồi tan biến Thức tỉnh vô thường không vấn vương Hẹn ước trăm năm đành cất giấu Hỏi nhân gian tình là gì
Người qua, kẻ ở lại Tình này thấm vị sầu Rượu thấm sâu,kẻ nào tỉnh Vấn vương rồi, gió lạnh thổi tâm can. Du dương theo khúc nhạc Tâm biết tỏ cùng ai Nhân gian sầu nhữ hận Lệ trữ bước kẻ còn thương.
Mỗi lần nghe tiếng sáo, lại nhớ 15-16 năm trước, khi mới là sv năm nhất, ở ký túc xá, tối nào cũng nghe tiếng sáo ở dãy bên, lòng vừa nhớ nhà, vừa buồn kiểu vô cớ. Vậy mà giờ đây khi nghe tiếng sáo, hình ảnh ký túc, cảm xúc ngày đó như còn nguyên trong lòng. Thời gian trôi nhanh quá
Chiều buồn vắng lặng ta với ta Chợt nhớ, chợt quên, chợt thẫn thờ Mình ta một góc căn phòng trống Lặng lẽ nhìn quanh nước mắt trào Tỉnh tỉnh mê mê một kiếp người
Ánh trăng trên cao muôn phần sáng tỏ Nhưng không chiếu vào được tâm cam Tự hỏi lòng sao mày buồn thế Ngồi nhớ người mà người đâu hay Một mình lẻ bóng người ơi đau lắm Không khóc mà sao nước mắt cứ rơi Làm sao cầm được nỗi buồn này đây
07/01/2020 còn ai nghe? Tận cùng oán, tận cùng thương Đi không được, ở cũng không Đời nghiệt ngã, phận đắng cay Gặp sai người bội phần đau Thôi bỏ hết, vượt sóng gió Giã từ nhé hỡi người ơi! Bất lực rồi, đành buông thôi Tay trắng tay làm lại đời
Mưa sầu, mưa nhớ ,mưa đau thương Vạn nỗi buồn tuôn thành dòng Cuộc sống, gia đình, danh vọng Áp lực muôn bề ai đâu hiểu Mượn rượu cho quên ngày hôm nay Khóe mắt cay cay, miệng chát đắng Ta tự hỏi lòng sống vì gì.....
Mưa sầu mưa nhớ mưa đau thương Vạn nỗi buồn cho tuôn theo dòng lệ Cuộc sống gia đình danh vọng Khổ tâm này chẳng ai gánh cho ta Mượn rượu giải sầu tâm thanh tịnh Bước tiếp đoạn đường phía trước chông gai Sống cho ta cho gia đình xã hội Rồi 1 ngày nắng sẽ vàng ươm ❤
Mưa sầu, mưa nhớ ,mưa đau thương Vạn nỗi buồn tuôn lệ thành dòng Cuộc sống, gia đình, tiền, danh vọng Áp lực muôn bề thấu hiểu ai Mượn rượu cho quên muộn phiền này Khóe mắt cay cay, miệng đắng chát Ta tự hỏi lòng sống vì chi.....
Sáo thổi nhạc buồn vì vương vấn Đêm khuya mộng muộn vì lo đời Thao thức nhớ người vì quá khứ Tình cạn tim lạnh vì lòng người. Nhắm mắt nhẹ chìm vào giấc ngủ Nhạc êm sáo dịu ru ta giữa đời bon chen. :)
Gửi ngàn nỗi nhớ về phương ấy.. Tình yêu này thầm lặng đứng đây.. Không nguyện không cầu không đòi hỏi.. Chữ thương chưa trọn cỡ sao đành Lòng ta nhói hỏi người có thấu. Tà vì người chôn vùi tuổi xuân. Người vì ta âm thầm lặng lẽ. Trách phận 2 ta quá oái oăm. Chữ thương này gửi người ngàn năm Ta chờ chàng chốn dải ngân hà Từ chối chén canh của mạnh bà Kiếp này không thành ta chấp nhận Hẹn chàng ngàn kiếp ta có nhau
Cất tiếng sáo giọt lệ rơi Tự hỏi lệ sao buồn vậy Ôi nhớ mãi phút giây đầu Sao thời gian trôi nhanh thế Nhớ lắm người bạn thân ơi Có thể mai này xa nhau Tôi sẽ không quên bạn đâu Mọi người thấy mình làm thơ có hay không? Nếu thấy hay cho 1 like nha
Tiếng sáo cất làm giọt lệ rơi Hỏi lệ sao sầu mãi ko vơi Chỉ là do dòng tgian trôi Thuở ban đầu của bạn và tôi Dẫu mai này ta có chia phôi Xin đừng buồn, bạn mãi ở trong tôi Đi qua thấy bài của bạn mk xin dc mạn phép dc chỉnh lại 1 xíu
Sau này tôi mới biết,bông hoa đó không phải dành cho tôi, tôi chỉ đi ngang qua đúng mùa hoa nở đẹp nhất. Sau này tôi mới biết, Em không yêu tôi, chẳng qua tôi đã gặp Em đúng lúc Em cô đơn nhất!
Có những niềm riêng...một đời giấu kín Như rong rêu chìm đắm dưới biển khơi Có những niềm riêng...một đời câm nín Nên khi buông tay còn chút ngậm ngùi.
Trời nắng chan chan bỗng nhớ nàng Biết nàng có khổ hay là sang Hôm nay sao thấy lòng đau nhói Một mình lặng lẽ bước sang ngang Thôi thì ta hãy yên lặng nhé Để nàng hạnh phúc bên giàu sang
Cơn gió thu đưa đẩy về chốn cũ Lá rơi vàng phủ kín cả không gian Chiếc ghế kia sao trơ trọi bẽ bàng Nằm hiu quạnh giữa thu vàng thay lá 🍁🍁 Thời gian ơi sao nỡ vô tình quá Mùa nối mùa chở nỗi nhớ đi đâu Lá thu bay chỉ thấy một chữ sầu Bao kỷ niệm cuốn trôi cùng năm tháng 🍁🍁 Chiều hôm nay mây hồng bay lãng đãng Chợt đong đầy ký ức của ngày xưa Chiếc ghế này nơi hò hẹn đón đưa Bao ước nguyện và nồng say thuở trước 🍁🍁 Ngày trở lại hoang tàn buồn cô liêu Ghế còn đây mà người đã đâu rồi Thương rất nhiều chiếc ghế đơn côi Mõi mắt u sầu mãi ngóng chờ ai 🍁🍁 Rồi mai đây đường đời phong trần quá Có khi nào hoài niệm lại chốn xưa Hãy về đây nơi lối củ đón đưa Để lòng ai khỏi cô đơn quạnh quẽ 😢😢
Buồn nhất không phải là cô đơn . mà là biết người ta thích mình nhưng mình không thể đáp lại tình cảm của họ. Có câu " món nợ lớn nhất đời người là tình cảm"
Không hiểu sao lại từ chối tình cảm của người ấy, nhưng giờ biết họ có một gia đình hạnh phúc thì cảm thấy trong lòng mình cũng trút bỏ được gánh nặng bao lâu nay! cầu mong nơi ấy cho gia đình a mãi yên vui và hạnh phúc ❤️
Nặng lòng 2 chữ tình duyên Trần gian là cõi đau thường vì tình Nếu đc lựa chọn kiếp sau Ta đây ước nguyện làm bồ công anh Không đau không khóc vì tình Mặc cho cơn gió cuốn về nơi đâu..... Anh không biết nửa nhưng anh nhớ em :(
Đêm khuya thanh vắng mình ta khóc Nhớ thương một người chẳng thương ta Lòng thầm nhớ về ngày xưa cũ Con đường đôi mình vẫn hay qua Giờ đây một ta lê bước Nhìn người bên người lệ tuôn rơi.
Buồn chi em hỡi em ơi . Dòngđời ngược xuôi muôn vạn kiếp. Một mai em sẽ được hạnh phúc. Bên người thương em thật lòng . Xin đừng quá vội mà nghĩ quẩn. Thanh Xuân còn đó ta đợi em.
chút nắng vương cứ ngỡ mùa hạ chút tình xa lạ sao giữ được em tình ta giờ như gió với mây nó cứ trôi vôi tình,biết đi về đâu người ơi anh vẫn nhớ em......
Đời trôi qua nỗi buồn còn lại đó Chầm chậm dâng như con nước trở về Biết bao chiều chân lạ bước lê thê Bỗng chợt thấy đam mê không còn nữa Cơn bão tuyết chiều đi ngang qua cửa Trắng ngoài trời, sầu chất chứa trong tôi Không, ngày vui buồn cũng chỉ thế thôi Thật muốn bước mau qua đời ngắn ngủi Ước vọng mãi chỉ mang thêm buồn tủi Ngày như đêm lủi thủi gót chân hoang Những nơi qua toàn thấy cảnh điêu tàn Người phụ rẫy kẻ quàng vai áo hận Nếu đã biết đường tình luôn lận đận Sao còn yêu, còn chấp nhận đau thương? Để đêm dêm trơ mắt suốt canh trường Nhìn quang quẩn ngàn phương tràn bóng tối
Tiếng sáo u buồn lắng đọng Nhói tim, thắt ruột, tỉnh mộng trần ai. Bi thương, khổ lụy, chông gai Chỉ vì lưu luyến , ngày dài suy tư...! Người đi , người đến , như như Ôm lòng nhớ tưởng khư khư mãi chờ. Án mây tan hợp khó ngờ Người ơi xin hãy hửng hờ an nhiên.
Đừng buồn nữa rồi sẽ có người hợp và yêu bạn thật lòng thôi. mỗi người sinh ra đều đã định sẵn mình còn một nửa của đời mình rồi tại thời gian chưa tới nên không phải người ấy thôi, người thật yêu bạn là của bạn rồi thì bạn có làm điều gì cho dù đó là tàu lau cho dù bạn đang nói chuyện về một vấn đề hết sức là nhàm chán thì người ấy vẫn chăm chú nghe rất nghiêm túc đó gọi là chân tình ,cứ bình thản chờ đợi rồi sẽ gặp được thôi đừng tùy tiện thích hay động lòng một ai nữa phải dùng tâm cảm nhận dùng mắt quan sát để ý một thời gian dài vì nếu tùy tiện yêu một người khơi khơi xem mình là trò đùa mà mình lại hao tâm tổn trí vì người đó há chẳng phải có lỗi với chân tình sau này của mình rồi 🤔🕊💞
tiếng tiêu sầu lòng ta tan nát khúc nhạc buồn vạn nỗi nhớ thương hình bóng người là nỗi vấn vương mình ta nhớ âm thầm ta khóc. người về giữa chốn phồn hoa để ta một cõi bơ vơ lặng thầm
Ăng lên trăng tròn trăng lại khuyết Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan Người giàu người nghèo rồi cũng hết Người đẹp người xấu rồi ai cũng chết Chỉ còn chân thành tồn tại theo thời gian
Một mình, một thân, có ai biết Nân ly rượu lên, một mình uống Ta càng say càng nhớ nàng Bỗng nhận ra nàng đã đi Mắt nhìn theo màu áo ấy Nụ cười ấy, ta sẽ giũe mãi... 😭😭😭
Nhẹ tay nhé, khẻo mùa xuân rơi mất Cố nâng niu như thể giọt tình đầu Chạm môi khẽ để giữ hoài hương mật Của tình xuân nay và cả mai sau. Tình yêu giảng đường 3. 7. 1997- 16.3. 2020
Lệ quỷ trong đêm còn biết khóc Tình đã chết sao lòng buồn thế Sầu sầu thương thương hỏi mấy người Lúc thương lúc yêu thì gian rối. Không ai đánh mà ta đau thế Để đến đêm nay lệ lại rơi!
"Đông" đến thu qua gió lại lạnh " Về" đâu gió rét áo thu xanh "Em" đi anh biết tìm đâu đến "Bỏ" đi kí ức mình anh đau "Anh" còn kí ức vài người nhớ "Đi" về căn phòng vắng bóng em .... anh thương em. E thương nó. ....em đi rồi anh nào có người thương. .... .... anh nhớ em hồng à 26/12/2020
Càng nhiều tuổi càng nhiều nỗi sầu. Tĩnh tâm lại mồi lần nghe là muỗi lần cảm xúc ùa về trong tôi. Ngày xưa còn trẻ con rất ngây thơ chưa biết buồn là gì giờ mỡi thấu hiểu được, ngày xưa ông cha mình hay nghe lý do đồng cảm là vậy. Ngày xưa đó nghe mà ghét giờ nghe thì thích tĩnh tâm êm tai
Ngàn sao lấp lánh giữa không trung Gió bất mây mưa giữa âm thầm Còn trăng trăng giữ một nỗi nhớ Nhớ bóng mây kia đã đi rồi Hợp tan ai biết mà trăng giữ Mây đã đi rồi giữ lại chi Tiếng tiêu tôi thổi còn trăng sáng Thả hồn đi tới cánh đồng hoa
Chào các thánh thơ..tôi quên thơ lâu rồi, như đi vào cõi bình phàm để tạm quên nỗi đau. Ngày mai sau nếu có nhớ lại..nguyện xin mãi là người làm thơ.. phàm thơ xin chào tất cả các thánh thơ...
Nữa Đêm Thức Giấc Nhìn Trời Thấy Sao Gối Hẹn Nhớ Người Tôi Yêu Đời Tôi Sao Quá Cô Liêu Vì Nghèo Nên Để Người Yêu Lấy Chồng Người Ta Vui Chén Rượu Nồng Còn Tôi Chưa Uống Mà Lòng Đã Say Vì Tôi Là Kẻ Trắng Tay Nên Đành Cam Chịu Để Tình Dỡ Dang Bây Giờ Em Bước Sang Ngang Còn Tôi Ngồi Uống Cho Tan Lệ Sầu
Đêm đêm ngồi khóc một mình"" Chỉ vì nhớ một bóng hình người yêu"" Xa nhau càng nhớ càng buồn,,, Buồn rồi lại nhớ nhớ hoài chẳng quên,,, Thuyền tình một chiếc lên đên,, Sao em bỏ cả mái chèo ra đi,,, Buồn cười hai tiếng phân ly,,, Người ơi em đã phụ tình anh trao,,, Thôi rồi đành phải mất nhau,,, Đường ai nấy bước biết sao bây giờ,,, Yêu em anh có đâu ngờ,, Chỉ nghe em nói những lời bướm ong,, Thật lòng khó kiếm em ơi,, Tình trên nhân thế ai ngờ được đâu,,, Đến khi em biết u sầu,, Tình tang tim vỡ còn đâu thuở nào................
Tôi bật khóc... • Khi biết mình thua cuộc.... Vòng tay này... • Không giữ được ai kia..... • Bao ngày qua tôi đã lầm tin tưởng.. • Về một người không phải của riêng tôi... Muốn quên lắm.. • Nhưng làm sao quên được.. • Một bóng hình tôi đã khắc vào tim.... Người đâu biết từng đêm tôi khó ngủ.. Nhớ đến người mà nước mắt cứ tuôn rơi...
Anh đặt tên em là gió Lướt qua anh một lần Rối gió lại theo mây Tiêu sầu chạm đáy tâm tư Anh hận em tại sao lại là gió Vội đến rồi vội vàng đi nhanh Anh biết anh chỉ là ngọn cỏ Không thể theo gió về với mây
Like dùm nha mọi người. th-cam.com/channels/weCuY-87lI9nOuwW7Nn6zg.html
cho mik xin ten bài đầu vs
Mình đăng lâu nên mất danh sách bài hát rồi. Sorry nha 😞
Bài nhớ anh nhiều hơn đó bạn
cam on nhieu nha
B ơi , chỉ cho mình dùng 1 đoạn nhạc trong này mà k bị bản quyền được k ? Cảm ơn b rất nhiều !
Những người thích nghe sáo trúc , đàn tranh là những người sống rất nội tâm , đa sầu đa cảm , kok thích biểu lộ ra ngoài , là người sống về đêm , ngày cười nhiều đêm hay suy nghĩ , hay hoài niệm về quá khứ...v.v...nếu ai đồng tính cách có duyên làm bạn
Đúng rồi đấy hay suy nghỉ về quá khứ
Chuẩn chỉnh từng câu ..😂
Ko thể sai
Đeo tai phôn và đắm chìm vào bản nhạc!!
Đêm nào cũng nghe khí giuc mình một giấc đã là nữa đêm
Mỗi lần tôi nhớ đến cha mẹ của tôi thì tôi lại tìm đến những đoạn nhạc này😢 ko biết cha mẹ ở thế giới bên kia có hạnh phúc không nữa chứ con ở đây nhớ người lắm, nhiều lúc lạnh cũng chỉ mong cha mẹ nhớ mặc ấm đừng lo cho con vì con đã trưởng thành rồi. Thấm thoát ngày cha mẹ rời đi lúc con 2 tuổi nhưng bây giờ con gần 30 tuổi rồi😭
Gửi những ai đang đọc tin nhắn này, tôi xin chúc các bạn sức khỏe, thành công, yêu đời và hạnh phúc!
Cảm ơn😊
Cảm ơn ạ
😘🥰
Cảm ơn vị có đồng cảm!
Bạn cũng vậy
Có đôi khi giọt nước mắt lại quý hơn nụ cười, vì nụ cười có thể dành cho một người xa lạ nhưng giọt nước mắt thì chỉ dành cho người mình yêu thương nhất
Bình luận thật là buồn 😥😥😥
@@baotuan9068lppll
Ll
Huhu mình khóc nữa rồi đó vừa bị người yêu chia tay song mà ngạt ngại nhà buồn
Đời trôi nhanh em đừng đi chậm qúa
Ngước mắt lên đã thấy tuổi già
Đời rất thật em đừng toan tính qúa
Giật mình .....thì hạnh phúc đã xa
Sầu nào sầu hơn sầu vô lệ.
Lệ nào đắng như lệ trong tim.
Người đến, người đi..rồi cất bước.
Mấy ai hiểu được tấm chân tình.
Tôi là đàn ông. Là trụ cột. Là chồng là cha. Là con trai lớn nơi bố mẹ già trông cậy .những lúc khó khăn bất lực nhưng tôi vẫn không dám khóc. Chỉ biết nghe nhạc này cho đỡ u sầu
Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn
Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan
Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn cạn
Người hứa, người thề, người vẫn quên....
Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết
Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan
Hoa nở, hoa thơm, hoa lại tàn
Tình sâu, tình nặng, tình ly tan...
đúng đời là cỏi tạm
Thơ hay quá bạn ơi♥️
buồn cho kiếp nhân gian 😞😞
Hãy cố gắng lên nhé vì cuộc sống mik còn dài mà 🥰🌷🥰
Trăng đã ngủ xin đừng đánh thức
Tình chết rồi nhắc lại thêm đau
Tay ôm nữa mảnh trăng sầu
Có yêu mới biết tình đầu khó quên 😔
thơ hay
Vừa nghe tiếng sáo ngân nga
Vừa lướt mấy dòng thơ thiết tha
Mỗi tội chỉ có mình ta
Khiến sáo thêm sầu , thơ thêm đau
11/12/2020 đg tuyệt vọng ở góc nào đó trên trái đất.
Hi vọng sẽ có ai đó ghé qua đây và cho tôi một lời an ủi.
Cầu mong cho cha mẹ sống vui sống khỏe con yêu cha mẹ. Cuộc đời con k có cha k có mẹ con chết mất. Con gái hư xin lỗi cha mẹ
Cố gắng làm tốt nhé bạn
Mình rất nghiện tiếng sáo .và rất thích các anh chị bình luận trong này không chửi nhau không cãi vã ..chia sẻ cho nhau động viên nhau ...em cảm ơn ad đã cho e và mọi người nghe và cảm nhận ạ❤❤❤❤❤
Bạn là người rất chân thành và sâu sắc...... Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui trong cuộc và luôn thành công nhé..... Gặp được nhau là duyên.....
@@haiNguyenblog-rg3xr p
Đc thưởng thức tiếng sáo cho lòng nhẹ nhàng hơn quên đi phiền muộn, trong công việc đúng là hết sẩy
Bạn giống mk quá rất hay nghe sáo trúc
mìn cũg rat thíc nghe thổi sáo
Ngoài trời mưa càng lạnh giá
Nỗi tâm tình không biết ngỏ cùng ai
Ngoài cô đơn chỉ có đêm dài
Bút trong tay.thay lời tâm sự
+... Đến 1 ngày cây bất chợt hỏi lá:
_ nếu cây chết thì lá có buồn ko?
.lá âm thầm gật đầu rồi khẽ đáp
...cây chết rồi lá cũng chết theo.
+...Rồi một ngày lá hỏi lại cây?
_ nếu lá chết cây có buồn ko?
....cây im lặng...
Làm lòng lá đau nhói...
..lá bật khóc rồi từ... từ ...rụng rơi.
_ Lá chết rồi cây lại thay lá mới.
... lá lìa cây, cây có buồn ko hả?
Câu trả lời cây chẳng thể nói ra.
Cây mất lá như mất đôi bàn tay.
Chỉ còn đây thân cành trơ trọi.
Cây ko trách con đường lá chọn.
Bởi cuộc đời ai cũng có ước mơ.
Nhưng cây giận sao lá vô tình quá.
Chẳng 1 lần dừng lại nghĩ về cây.
Bởi vì lá rơi cây ko thể kéo đc bởi vì lá nói cây ko thể trả lời cây nói lá cũng ko trả lời đc nên mới ko thể ở bên nhau suốt đời đc dù lá rơi đi lá vẫn có thể mọc lại nếu lá ko mọc lại nữa cây mới chết đi và đó là cây với là tự chọn
Lá đi rồi.. hỏi cây có buồn hk?
Có
Thơ quá hay
Hay lắm bạn ơi
Đêm khuya vắng gió, bóng trăng mờ,
Nơi đây vắng một bóng hồng xưa,
Nhấp chén rượu nồng lòng đau nhói,
Kí ức ùa về lệ như mưa!
Hay ghê các thành làm thơ tuyệt
Đêm khuya vắng gió ánh trăng mờ
Nơi đây vắng một bóng hồng xưa
Nhấp chén rượu nồng lòng cay nhói
Kí ức ùa về lệ như mưa
Đêm nay mình ta sầu lẽ bóng.
Nhớ đến người xưa nay không còn.
Chỉ còn riêng ta ôm hoài niệm.
Người ở nơi đó có vui chăng.
😭😭😭
@@hueton4025 xx xxxxx
Đêm dài năn nỉ tiếng tiêu sầu. Chạm vào đáy tim vạn nỗi đau. Sầu tiêu vụn vỡ hồn trinh nữ. Đam mê cháy bỏng giữa canh thâu!!!!!!
Thơ hay
Tình ái nhân gian ngàn nỗi nhớ
Hỏi ông tơ bà nguyệt cớ sao
Cắt dứt chỉ hồng ta bằng máu
Chữ thương chưa trọn cớ sao đành
Chia cách nghìn trùng bao trắc trở
2 đầu nỗi nhớ hóa thành nước
Nước mắt bi thương sao mặn chát
Thương nhau không thành không oán hận
Hẹn chàng nơi ấy ta có nhau
Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.
Đâm tụi bay một nhát có chổ chôn . Tao hát dỡ mượn người ta thổi dô hồn
@@thanhchau8689 cái avatar trẩu quá bác
Đêm đen cô quạnh lòng não nề
Nghe khúc nhạc sầu càng bi thê
Đời này phiêu bạc khắp bốn bể
Chỉ mong tìm được một lối về
Xin thơ đăng stt nha bác
Đường xuống núi tìm hoài chẳng thấy
Đường tìm nàng tìm hoài chẳng ra
Ta yêu nàng vượt vạn dặm từ xa tới
Nàng ra đi bỏ ta mà theo người
Hay quá
Sống là khách qua đường
Chết là về cố hương
Trời đất là quán trọ
Bụi muôn đời xót thương
Ai bảo cây không buồn không khóc
Đá không sầu không nhớ thương ai
Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng
Đá không sầu sao đá mọc rêu xanh
Hay lắm
Chuẩn
Mik thấy tất cả những câu trên cua bn đều đúng vì mik cũng thay thế
Quá hay
VL
Phố đông vô tình mình ta bước
Gió xuân hữu ý hoa đào lay
Mỹ nhân như tửu ngàn năm ủ
Ngắm nàng chưa uống lòng đã say
Hay wa chị ơi
28/12/2020
Ai còn nghe chấm nhẹ!!😞😞
😔
2024 nè
Tiếng sao ai tựa lòng ta nhói
Phút vĩ cầm, vang vẳng bên tai
Phút trầm tư ta nghĩ về nơi ấy
Nước mắt rơi tự bao giờ
Vẫn biết rằng người không thương nhớ
Nhưng sao ta vẫn cố chấp thương người
Dẫu biết tình mình chẳng đi về đâu
Nhưng trái tim vẫn luôn đợi chờ
Mưa rơi tí tách lòng tê tái
Chợt nghe tiếng sáo thoán bi ai
Ngưỡng mặc ưu sầu cười thế gian
Hữu Nhân sự đời điều nếm trải
Cay, đắng, ngọt, bùi có là chi.!
Đây mới là thơ xịn
Một phút vấn vương một phút sầu
Tựa như cơn gió tựa khói sương
Thoáng qua chớp nhoáng rồi tan biến
Thức tỉnh vô thường không vấn vương
Hẹn ước trăm năm đành cất giấu
Hỏi nhân gian tình là gì
Người qua, kẻ ở lại
Tình này thấm vị sầu
Rượu thấm sâu,kẻ nào tỉnh
Vấn vương rồi, gió lạnh thổi tâm can.
Du dương theo khúc nhạc
Tâm biết tỏ cùng ai
Nhân gian sầu nhữ hận
Lệ trữ bước kẻ còn thương.
Mỗi lần nghe tiếng sáo, lại nhớ 15-16 năm trước, khi mới là sv năm nhất, ở ký túc xá, tối nào cũng nghe tiếng sáo ở dãy bên, lòng vừa nhớ nhà, vừa buồn kiểu vô cớ. Vậy mà giờ đây khi nghe tiếng sáo, hình ảnh ký túc, cảm xúc ngày đó như còn nguyên trong lòng. Thời gian trôi nhanh quá
Chiều buồn vắng lặng ta với ta
Chợt nhớ, chợt quên, chợt thẫn thờ
Mình ta một góc căn phòng trống
Lặng lẽ nhìn quanh nước mắt trào
Tỉnh tỉnh mê mê một kiếp người
Mưa rơi tả tơi trốn nhân gian
Những lời hối tiếc đã muộn màn
Đêm nay ta lại quay về trốn cũ
Lại ánh trăng tàn bạc ngàn nỗi đau ...
Trần thế vạn người vạn nơi, sông đã đầy rồi sông lại cạn ,tình lại đến rồi tình lại đi ,ta là ai ,ai là ta, cả kiếp người ai thấu hiểu chính tâm mình
Hay
Hay kg còn j để nói
Chúc các bạn ,mạnh khỏe ,,hp mãi mãi
Đêm nay vắng gió bóng nguyệt mờ
Bên tai nghe khúc vĩ cầm vang
Lòng buồn não nề như tiếng sáo
Nói hộ lòng ta chốn đại ngàn
Buồn thương nhân ý , lệ tuông sầu
Trung nhân lạc hướng , tìm về đâu
Bước chân xa lạ , ko in dấu
Đắm chìm tình mộng , vết thương sâu :))
Chút rượu tiêu tan nỗi u sầu
Chút tình tưởng cạn mà càng sâu
Giữa chốn tửu lâu ngồi vọng nguyệt
Lệ vương khóe mắt sầu tan đâu...
Ánh trăng trên cao muôn phần sáng tỏ
Nhưng không chiếu vào được tâm cam
Tự hỏi lòng sao mày buồn thế
Ngồi nhớ người mà người đâu hay
Một mình lẻ bóng người ơi đau lắm
Không khóc mà sao nước mắt cứ rơi
Làm sao cầm được nỗi buồn này đây
Đêm thâu vọng tiếng ai đàn
Ta nghe dội lại trăm ngàn nhớ thương
Chạy lòng hai chữ vấn vương
Con tim vụn vỡ trăm đường thương đau
Hay ban
kết hợp tâm trạng và tiếng sao. ra đc bài thơ ngăn hay dọ
Cuộc đời sương gió chẳng công danh
Hạnh phúc tình duyên vỡ tan tành
Đêm về ngẫm nghĩ rơi nước mắt
Thế gian nào có đẹp như tranh
quang vinh ld hazz
06/07/2021 mỗi khi buồn tôi đều nghe tiếng tiêu và sáo nó giúp tôi tiêu tan đi nỗi nhớ buồn vui trong cuộc sống cảm ơn các bạn
07/01/2020 còn ai nghe?
Tận cùng oán, tận cùng thương
Đi không được, ở cũng không
Đời nghiệt ngã, phận đắng cay
Gặp sai người bội phần đau
Thôi bỏ hết, vượt sóng gió
Giã từ nhé hỡi người ơi!
Bất lực rồi, đành buông thôi
Tay trắng tay làm lại đời
Mưa sầu, mưa nhớ ,mưa đau thương
Vạn nỗi buồn tuôn thành dòng
Cuộc sống, gia đình, danh vọng
Áp lực muôn bề ai đâu hiểu
Mượn rượu cho quên ngày hôm nay
Khóe mắt cay cay, miệng chát đắng
Ta tự hỏi lòng sống vì gì.....
Mưa sầu mưa nhớ mưa đau thương
Vạn nỗi buồn cho tuôn theo dòng lệ
Cuộc sống gia đình danh vọng
Khổ tâm này chẳng ai gánh cho ta
Mượn rượu giải sầu tâm thanh tịnh
Bước tiếp đoạn đường phía trước chông gai
Sống cho ta cho gia đình xã hội
Rồi 1 ngày nắng sẽ vàng ươm ❤
@@thaovy4278 hay quá chị
Mưa sầu, mưa nhớ ,mưa đau thương
Vạn nỗi buồn tuôn lệ thành dòng
Cuộc sống, gia đình, tiền, danh vọng
Áp lực muôn bề thấu hiểu ai
Mượn rượu cho quên muộn phiền này
Khóe mắt cay cay, miệng đắng chát
Ta tự hỏi lòng sống vì chi.....
Lòng buồn , nghe sáo thổi buồn thêm
Càng nghe càng thấy lòng cô quạnh
Trong đêm lạnh tủi phận cô đơn
Hỏi thế gian đến khi nào mới dứt.....
Sáo thổi nhạc buồn vì vương vấn
Đêm khuya mộng muộn vì lo đời
Thao thức nhớ người vì quá khứ
Tình cạn tim lạnh vì lòng người.
Nhắm mắt nhẹ chìm vào giấc ngủ
Nhạc êm sáo dịu ru ta giữa đời bon chen. :)
Bình luận đắng buồn
Luật pháp nào cấm nam Yêu nữ
Công lý nào cấm nữ yêu nam
Giai cấp nào phá tan niềm thương nhớ
Xã hội nào đánh đổ tình yêu
Ngày xưa chỉ thích làm thơ
Giờ đây chỉ thích mộng mơ kiếm tiền
Hôm nay tâm trạng buồn phiền
Nghe lại bài nhạc ta bỏ tiền làm thơ
Gửi ngàn nỗi nhớ về phương ấy..
Tình yêu này thầm lặng đứng đây..
Không nguyện không cầu không đòi hỏi..
Chữ thương chưa trọn cỡ sao đành
Lòng ta nhói hỏi người có thấu.
Tà vì người chôn vùi tuổi xuân.
Người vì ta âm thầm lặng lẽ.
Trách phận 2 ta quá oái oăm.
Chữ thương này gửi người ngàn năm
Ta chờ chàng chốn dải ngân hà
Từ chối chén canh của mạnh bà
Kiếp này không thành ta chấp nhận
Hẹn chàng ngàn kiếp ta có nhau
Sắp sang năm 2021 rồi mà nghe vẫn hay
Đr bn ạ vẫn nghe hay
Ánh trăng kia sáng tỏ chờ ai
Mà sao suốt đêm không ngừng tắt
Phải chăng còn gì tương tư
Để ta u sầu suốt 5 canh
Cất tiếng sáo giọt lệ rơi
Tự hỏi lệ sao buồn vậy
Ôi nhớ mãi phút giây đầu
Sao thời gian trôi nhanh thế
Nhớ lắm người bạn thân ơi
Có thể mai này xa nhau
Tôi sẽ không quên bạn đâu
Mọi người thấy mình làm thơ có hay không?
Nếu thấy hay cho 1 like nha
Hay
Tiếng sáo cất làm giọt lệ rơi
Hỏi lệ sao sầu mãi ko vơi
Chỉ là do dòng tgian trôi
Thuở ban đầu của bạn và tôi
Dẫu mai này ta có chia phôi
Xin đừng buồn, bạn mãi ở trong tôi
Đi qua thấy bài của bạn mk xin dc mạn phép dc chỉnh lại 1 xíu
23:08 27.11.2019 quảng đông buồn nhớ nhà, nhớ gia đình,nhớ việt nam thân yêu quá. Kiếp xa nhà hây... Não lòng
Bạn Quảng Đông còn mình ở giang tây. Gần 2 năm xa nhà rồi. Nhớ lắm
Nghe mà lòng sao đau đau như có dao cắt vào vậy và nhớ lại những chuyện ko vui và kết thúc bằng 1 nụ cười 😄😌
Dù buồn cũng cười
Sau này tôi mới biết,bông hoa đó không phải dành cho tôi, tôi chỉ đi ngang qua đúng mùa hoa nở đẹp nhất.
Sau này tôi mới biết, Em không yêu tôi, chẳng qua tôi đã gặp Em đúng lúc Em cô đơn nhất!
Đêm nay ko rượu cũng ko hoa
Chỉ có thịt gà uống với bia lon
Ngồi nhìn dưới anh trăng tròn
Ta ngồi ôm gái, gái ôm ta...
Có những niềm riêng...một đời giấu kín
Như rong rêu chìm đắm dưới biển khơi
Có những niềm riêng...một đời câm nín
Nên khi buông tay còn chút ngậm ngùi.
Tiếng sáo ai đưa điệu nhạc buồn
Vang trong đêm vắng nỗi thê lương
Nghe như mối tình vừa tan vỡ
Thao thức vì ai cả canh trường.
không chê vào đâu dc
xuất sắc
Chi đây hat hay 😍🥰😥❤❤❤❤🥰🥰🥰🥰😍😍😍😢😢😢😢
Chi nay biet ten gi k
Trời nắng chan chan bỗng nhớ
nàng
Biết nàng có khổ hay là sang
Hôm nay sao thấy lòng đau nhói
Một mình lặng lẽ bước sang ngang
Thôi thì ta hãy yên lặng nhé
Để nàng hạnh phúc bên giàu sang
Cơn gió thu đưa đẩy về chốn cũ
Lá rơi vàng phủ kín cả không gian
Chiếc ghế kia sao trơ trọi bẽ bàng
Nằm hiu quạnh giữa thu vàng thay lá
🍁🍁
Thời gian ơi sao nỡ vô tình quá
Mùa nối mùa chở nỗi nhớ đi đâu
Lá thu bay chỉ thấy một chữ sầu
Bao kỷ niệm cuốn trôi cùng năm tháng
🍁🍁
Chiều hôm nay mây hồng bay lãng đãng
Chợt đong đầy ký ức của ngày xưa
Chiếc ghế này nơi hò hẹn đón đưa
Bao ước nguyện và nồng say thuở trước
🍁🍁
Ngày trở lại hoang tàn buồn cô liêu
Ghế còn đây mà người đã đâu rồi
Thương rất nhiều chiếc ghế đơn côi
Mõi mắt u sầu mãi ngóng chờ ai
🍁🍁
Rồi mai đây đường đời phong trần quá
Có khi nào hoài niệm lại chốn xưa
Hãy về đây nơi lối củ đón đưa
Để lòng ai khỏi cô đơn quạnh quẽ 😢😢
Sao mà lòng đỏ mưa đến thế
Cứ mỗi đêm không ngủ được mình lại mở nghe. ..tiếng sáo thật êm đềm nhẹ nhàng nghe mà thấy cảm động đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Cảm ơn.
Phố cũ đêm khuya vắng người qua
Chỉ còn riêng ta kẻ ko nhà
Chén rượu đào chưa cạn đã say
Say hoãi say hoài cùng tr mây
Hay lắm bn à....
Cũng hên la bác di bộ chứ di xe thi toang 5trieu va 2 nam bang lai xe
@@vietkieu3679 haha
Thích nhất hai câu đầu
tuyệt zời luôn;-;
Ai cũng vào đây nghe vì chữ yêu . còn tôi vào đây vì trăn trở một nghiệp bao giờ mới thành
Buồn nhất không phải là cô đơn . mà là biết người ta thích mình nhưng mình không thể đáp lại tình cảm của họ.
Có câu " món nợ lớn nhất đời người là tình cảm"
Không hiểu sao lại từ chối tình cảm của người ấy, nhưng giờ biết họ có một gia đình hạnh phúc thì cảm thấy trong lòng mình cũng trút bỏ được gánh nặng bao lâu nay! cầu mong nơi ấy cho gia đình a mãi yên vui và hạnh phúc ❤️
Những người con gái,con trai
Yêu nhau thì nhớ chuyện này mai sau
Ví rằng k lấy được nhau
Làm chi còn có kiếp sau mà chờ.!
Đêm nay mình ta bước đi trong gió
Bóng đêm che phủ bóng người kia
Ta nghe ca khúc sáo trong đêm
Tỉnh lai như một giấc mơ
Nặng lòng 2 chữ tình duyên
Trần gian là cõi đau thường vì tình
Nếu đc lựa chọn kiếp sau
Ta đây ước nguyện làm bồ công anh
Không đau không khóc vì tình
Mặc cho cơn gió cuốn về nơi đâu.....
Anh không biết nửa nhưng anh nhớ em :(
haaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
🧢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🇷🇴🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🇰🇭🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💅🙏👍👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
Trọn kiếp a anh ạ không sao đâu.
Đêm khuya thanh vắng mình ta khóc
Nhớ thương một người chẳng thương ta
Lòng thầm nhớ về ngày xưa cũ
Con đường đôi mình vẫn hay qua
Giờ đây một ta lê bước
Nhìn người bên người lệ tuôn rơi.
Bạn ơi buồn thật đấy
😍
@Mẫn Tiểu
Đừng khóc nữa, em! Đời bạc bẽo..
Dẫu ân tình lắm nẻo trông gai
Dẫu thế gian cho em nhiều cay đắng
Thì vẫn còn anh đứng đợi em về 😥
xin thơ ạ
Buồn chi em hỡi em ơi .
Dòngđời ngược xuôi muôn vạn kiếp.
Một mai em sẽ được hạnh phúc.
Bên người thương em thật lòng .
Xin đừng quá vội mà nghĩ quẩn.
Thanh Xuân còn đó ta đợi em.
vào nghe nhạc và đọc cmt của mn rất hay và ý nghĩa
chút nắng vương cứ ngỡ mùa hạ
chút tình xa lạ sao giữ được em
tình ta giờ như gió với mây
nó cứ trôi vôi tình,biết đi về đâu
người ơi anh vẫn nhớ em......
Đời trôi qua nỗi buồn còn lại đó
Chầm chậm dâng như con nước trở về
Biết bao chiều chân lạ bước lê thê
Bỗng chợt thấy đam mê không còn nữa
Cơn bão tuyết chiều đi ngang qua cửa
Trắng ngoài trời, sầu chất chứa trong tôi
Không, ngày vui buồn cũng chỉ thế thôi
Thật muốn bước mau qua đời ngắn ngủi
Ước vọng mãi chỉ mang thêm buồn tủi
Ngày như đêm lủi thủi gót chân hoang
Những nơi qua toàn thấy cảnh điêu tàn
Người phụ rẫy kẻ quàng vai áo hận
Nếu đã biết đường tình luôn lận đận
Sao còn yêu, còn chấp nhận đau thương?
Để đêm dêm trơ mắt suốt canh trường
Nhìn quang quẩn ngàn phương tràn bóng tối
Thơ hay và ý nghĩa
Canh tịch độc cô ngã
Độc ngã vô tương thân
Tưởng ảnh thanh tâm sầu
Nguyệt dân đồng giao hoan
Ngã ca nội ngã đoản
Thiềm tuý huyền ái hạc
Tiếng sáo u buồn lắng đọng
Nhói tim, thắt ruột, tỉnh mộng trần ai.
Bi thương, khổ lụy, chông gai
Chỉ vì lưu luyến , ngày dài suy tư...!
Người đi , người đến , như như
Ôm lòng nhớ tưởng khư khư mãi chờ.
Án mây tan hợp khó ngờ
Người ơi xin hãy hửng hờ an nhiên.
Hoa không đẹp sao người lại hái
Lòng không thương sao ngỏ tiếng yêu.
Giọt lệ sâu người mang lại cho tôi
Giờ là vết sẹo mãi không thể lành.
Đừng buồn nữa rồi sẽ có người hợp và yêu bạn thật lòng thôi. mỗi người sinh ra đều đã định sẵn mình còn một nửa của đời mình rồi tại thời gian chưa tới nên không phải người ấy thôi, người thật yêu bạn là của bạn rồi thì bạn có làm điều gì cho dù đó là tàu lau cho dù bạn đang nói chuyện về một vấn đề hết sức là nhàm chán thì người ấy vẫn chăm chú nghe rất nghiêm túc đó gọi là chân tình ,cứ bình thản chờ đợi rồi sẽ gặp được thôi đừng tùy tiện thích hay động lòng một ai nữa phải dùng tâm cảm nhận dùng mắt quan sát để ý một thời gian dài vì nếu tùy tiện yêu một người khơi khơi xem mình là trò đùa mà mình lại hao tâm tổn trí vì người đó há chẳng phải có lỗi với chân tình sau này của mình rồi 🤔🕊💞
Cuộc đời này tuy dài nhưng vẫn ngắn,
Hắn cùng nàng cũng đã bước đi xa,
Chỉ còn ta nơi đây ôm nỗi nhớ,
Nhớ về nàng cùng ngàn kỉ niệm xưa.
tiếng tiêu sầu lòng ta tan nát
khúc nhạc buồn vạn nỗi nhớ thương
hình bóng người là nỗi vấn vương
mình ta nhớ âm thầm ta khóc.
người về giữa chốn phồn hoa
để ta một cõi bơ vơ lặng thầm
Ăng lên trăng tròn trăng lại khuyết
Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan
Người giàu người nghèo rồi cũng hết
Người đẹp người xấu rồi ai cũng chết
Chỉ còn chân thành tồn tại theo thời gian
Một mình, một thân, có ai biết
Nân ly rượu lên, một mình uống
Ta càng say càng nhớ nàng
Bỗng nhận ra nàng đã đi
Mắt nhìn theo màu áo ấy
Nụ cười ấy, ta sẽ giũe mãi... 😭😭😭
Không có nổi đau nào đau đớn hơn k được sống trọn đời bên người mình yêu thương nhất
Chợ tình mở hội ở đâu
Để tôi đem gánh buồn đau đến chào
Ai dư hạnh phúc ngọt ngào
Mua dùm tôi nhé cồn cào xót xa
Đau thương xin gói làm quà
Tặng thêm chua chát gọi là khai trương
Yêu thương lỡ rớt dọc đường
Giờ đành rao bán bi thương dại khờ
23/10/2017 là ngày chúng ta đã mỗi người mỗi hướng, nhưng nhũng kỷ niệm năm đó a sẽ giữ mãi trong tim..... D € R . Mong e luôn hp và mạnh khoẻ
Một mik một phòng bật nhạc này lên nghe nhớ lúc ta còn bên nhau .....vk à
Nghe tiếng sáo làm nhớ lại lúc Xưa giờ mới biết mỗi tình đầu là
Đẹp lẽ và hp nhất trong đời tôi
Nhẹ tay nhé, khẻo mùa xuân rơi mất
Cố nâng niu như thể giọt tình đầu
Chạm môi khẽ để giữ hoài hương mật
Của tình xuân nay và cả mai sau.
Tình yêu giảng đường 3. 7. 1997- 16.3. 2020
Lệ quỷ trong đêm còn biết khóc
Tình đã chết sao lòng buồn thế
Sầu sầu thương thương hỏi mấy người
Lúc thương lúc yêu thì gian rối.
Không ai đánh mà ta đau thế
Để đến đêm nay lệ lại rơi!
Xa nhau rồi mình còn giữ gì không?
Hay kỷ niệm thả bềnh bồng trôi nổi
Chuyện tình yêu suốt đời không có tội
Chỉ vô duyên chăn gối phải ôm buồn.
Miệng ah cười.ai biết lòg ah khóc
Mắt ah vui.ai biết dạ ah sầu
Trời không lạnh sau lòng băg giá
phố đông người sau ah vẫn thấy cô đơn😂😂
💕💕💕
Thơ hay.💗💗đọc mà nhói lòng
Hay
Copy
Hay quá .
"Đông" đến thu qua gió lại lạnh
" Về" đâu gió rét áo thu xanh
"Em" đi anh biết tìm đâu đến
"Bỏ" đi kí ức mình anh đau
"Anh" còn kí ức vài người nhớ
"Đi" về căn phòng vắng bóng em
.... anh thương em. E thương nó.
....em đi rồi anh nào có người thương.
....
.... anh nhớ em hồng à 26/12/2020
24 / 2 / 2019 có còn ai nghe như tôi ko ?😓
Kòn nha
Nghe nhiều lần rồi nhưng vẫn thích nghe.
Tui nè
Me :)
Mấy bác.cho e hỏi bài phút 11 là bài gì v ?
Càng nhiều tuổi càng nhiều nỗi sầu.
Tĩnh tâm lại mồi lần nghe là muỗi lần cảm xúc ùa về trong tôi.
Ngày xưa còn trẻ con rất ngây thơ chưa biết buồn là gì giờ mỡi thấu hiểu được, ngày xưa ông cha mình hay nghe lý do đồng cảm là vậy.
Ngày xưa đó nghe mà ghét giờ nghe thì thích tĩnh tâm êm tai
Ngàn sao lấp lánh giữa không trung
Gió bất mây mưa giữa âm thầm
Còn trăng trăng giữ một nỗi nhớ
Nhớ bóng mây kia đã đi rồi
Hợp tan ai biết mà trăng giữ
Mây đã đi rồi giữ lại chi
Tiếng tiêu tôi thổi còn trăng sáng
Thả hồn đi tới cánh đồng hoa
Chào các thánh thơ..tôi quên thơ lâu rồi, như đi vào cõi bình phàm để tạm quên nỗi đau. Ngày mai sau nếu có nhớ lại..nguyện xin mãi là người làm thơ.. phàm thơ xin chào tất cả các thánh thơ...
Nhân sinh là kiếp vô thường
Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh
Người thương người bao nhiêu cũng thiếu
Người ghét người it mấy cũng dư
Nữa Đêm Thức Giấc Nhìn Trời
Thấy Sao Gối Hẹn Nhớ Người Tôi Yêu
Đời Tôi Sao Quá Cô Liêu
Vì Nghèo Nên Để Người Yêu Lấy Chồng
Người Ta Vui Chén Rượu Nồng
Còn Tôi Chưa Uống Mà Lòng Đã Say
Vì Tôi Là Kẻ Trắng Tay
Nên Đành Cam Chịu Để Tình Dỡ Dang
Bây Giờ Em Bước Sang Ngang
Còn Tôi Ngồi Uống Cho Tan Lệ Sầu
Một thánh thơ hay wa bn oi
Kem ô km kmo
Bây h có ai còn nghe nữa ko,nghe xong buồn thật sự
10/4/2021 vẫn còn nghe
Cuộc đời nhân duyên như vô tình
Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
dòng người đi qua như vô hình
Gần nhau tình cảm nó bình thường,
Xa nhau mới thấy tình thương nó nhạt nhào.
Hoa có tàn hương thơm còn mãi.ảnh có nhoè hình bóng vẫn trong ♥. Em đi đâu trong thiên hà vô tận. Anh vẫn là ánh sáng trong đêm.
Đêm đêm ngồi khóc một mình""
Chỉ vì nhớ một bóng hình người yêu""
Xa nhau càng nhớ càng buồn,,,
Buồn rồi lại nhớ nhớ hoài chẳng quên,,,
Thuyền tình một chiếc lên đên,,
Sao em bỏ cả mái chèo ra đi,,,
Buồn cười hai tiếng phân ly,,,
Người ơi em đã phụ tình anh trao,,,
Thôi rồi đành phải mất nhau,,,
Đường ai nấy bước biết sao bây giờ,,,
Yêu em anh có đâu ngờ,,
Chỉ nghe em nói những lời bướm ong,,
Thật lòng khó kiếm em ơi,,
Tình trên nhân thế ai ngờ được đâu,,,
Đến khi em biết u sầu,,
Tình tang tim vỡ còn đâu thuở nào................
Tôi bật khóc...
• Khi biết mình thua cuộc....
Vòng tay này...
• Không giữ được ai kia.....
• Bao ngày qua tôi đã lầm tin tưởng..
• Về một người không phải của riêng
tôi...
Muốn quên lắm..
• Nhưng làm sao quên được..
• Một bóng hình tôi đã khắc vào tim....
Người đâu biết từng đêm tôi khó
ngủ..
Nhớ đến người mà nước mắt cứ
tuôn rơi...
Có duyên gặp gỡ bởi trời
Tình trong chốc lát để rồi lại xa
Mình đang thương nhớ người ta
Người ta có nhớ để mà thương ko
Hồng Công hay qa bn oi
thanh dung tự nghĩ đấy😊
Anh đặt tên em là gió
Lướt qua anh một lần
Rối gió lại theo mây
Tiêu sầu chạm đáy tâm tư
Anh hận em tại sao lại là gió
Vội đến rồi vội vàng đi nhanh
Anh biết anh chỉ là ngọn cỏ
Không thể theo gió về với mây
Vừa nghe nhạc vừa lướt bl 14/01/2020
Tối nào cũng phải nghe bài này trước khi ngủ á.có ai giống mình không ?😊
Gió thốc giữa đồng thấy lạnh kinh
Vòng tay cố siết tự ôm mình
Ô hay ta rét đâu vì gió
Gió cũng như ta, gió một mình.
gió thốc giữa đồng mặc áo vô
f.a hay sao tự ôm mình
rét không vì gió chắc vì ma
gió bay kệ nó, cứ nói quài
Hay quá