THIÊN ĐÀNG TIỄN BA Hôm nay ngày bảy tháng ba Ở trong bệnh viện tiễn Ba ngậm ngùi Ý trời Ba chẳng được vui Gia đình đứng đó tới lui buồn lòng Đời người một kiếp hư không Mà Ba nằm đó đau lòng phải không? Bao nhiêu ngày tháng cô phòng Những lời chưa nói tuôn dòng lệ rơi Ba không thể thốt lên lời Biết là sinh tử xa rời cháu con Bao nhiêu ẩn khuất vẫn còn Mà giờ thân xác hao mòn chẳng cam Bao nhiêu nguyện ước chưa làm Miệng hàm đơ cứng đành cam nhủ lòng Gia đình con cháu còn đông Mong chờ tất cả hiểu lòng của Ba Anh em ruột thịt một nhà Cũng là tất cả Má Ba tạo thành Buồn vui rũ bỏ làm lành Để cho Ba Má song hành bên nhau Ba ơi quặn thắt tim đau Nghĩa tình lòng hiếu ẩn sâu trong đầu Mà nào con trả được đâu Đến khi nhắm mắt nhớ sau muộn màng Đêm về nước mắt tuôn tràn Ba giờ xa cách họ hàng các con Chúc Ba vượt suối vượt non Thiên đàng chúa đón các con an lòng PHÙNG TRUNG CHÍNH Ngày 7 Tháng 3 Năm 2024
THIÊN ĐÀNG TIỄN BA
Hôm nay ngày bảy tháng ba
Ở trong bệnh viện tiễn Ba ngậm ngùi
Ý trời Ba chẳng được vui
Gia đình đứng đó tới lui buồn lòng
Đời người một kiếp hư không
Mà Ba nằm đó đau lòng phải không?
Bao nhiêu ngày tháng cô phòng
Những lời chưa nói tuôn dòng lệ rơi
Ba không thể thốt lên lời
Biết là sinh tử xa rời cháu con
Bao nhiêu ẩn khuất vẫn còn
Mà giờ thân xác hao mòn chẳng cam
Bao nhiêu nguyện ước chưa làm
Miệng hàm đơ cứng đành cam nhủ lòng
Gia đình con cháu còn đông
Mong chờ tất cả hiểu lòng của Ba
Anh em ruột thịt một nhà
Cũng là tất cả Má Ba tạo thành
Buồn vui rũ bỏ làm lành
Để cho Ba Má song hành bên nhau
Ba ơi quặn thắt tim đau
Nghĩa tình lòng hiếu ẩn sâu trong đầu
Mà nào con trả được đâu
Đến khi nhắm mắt nhớ sau muộn màng
Đêm về nước mắt tuôn tràn
Ba giờ xa cách họ hàng các con
Chúc Ba vượt suối vượt non
Thiên đàng chúa đón các con an lòng
PHÙNG TRUNG CHÍNH Ngày 7 Tháng 3 Năm 2024