THIÊN ĐÀNG TIỄN BA PHÙNG HƯNG . March 7, 2024

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ย. 2024
  • THIÊN ĐÀNG TIỄN BA
    Hôm nay ngày bảy tháng ba
    Ở trong bệnh viện tiễn Ba ngậm ngùi
    Ý trời Ba chẳng được vui
    Gia đình đứng đó tới lui buồn lòng
    Đời người một kiếp hư không
    Mà Ba nằm đó đau lòng phải không?
    Bao nhiêu ngày tháng cô phòng
    Những lời chưa nói tuôn dòng lệ rơi
    Ba không thể thốt lên lời
    Biết là sinh tử xa rời cháu con
    Bao nhiêu ẩn khuất vẫn còn
    Mà giờ thân xác hao mòn chẳng cam
    Bao nhiêu nguyện ước chưa làm
    Miệng hàm đơ cứng đành cam nhủ lòng
    Gia đình con cháu còn đông
    Mong chờ tất cả hiểu lòng của Ba
    Anh em ruột thịt một nhà
    Cũng là tất cả Má Ba tạo thành
    Buồn vui rũ bỏ làm lành
    Để cho Ba Má song hành bên nhau
    Ba ơi quặn thắt tim đau
    Nghĩa tình lòng hiếu ẩn sâu trong đầu
    Mà nào con trả được đâu
    Đến khi nhắm mắt nhớ sau muộn màng
    Đêm về nước mắt tuôn tràn
    Ba giờ xa cách họ hàng các con
    Chúc Ba vượt suối vượt non
    Thiên đàng chúa đón các con an lòng
    PHÙNG TRUNG CHÍNH Ngày 7 Tháng 3 Năm 2024

ความคิดเห็น • 2

  • @phungtrungchinh9573
    @phungtrungchinh9573  6 หลายเดือนก่อน

    THIÊN ĐÀNG TIỄN BA
    Hôm nay ngày bảy tháng ba
    Ở trong bệnh viện tiễn Ba ngậm ngùi
    Ý trời Ba chẳng được vui
    Gia đình đứng đó tới lui buồn lòng
    Đời người một kiếp hư không
    Mà Ba nằm đó đau lòng phải không?
    Bao nhiêu ngày tháng cô phòng
    Những lời chưa nói tuôn dòng lệ rơi
    Ba không thể thốt lên lời
    Biết là sinh tử xa rời cháu con
    Bao nhiêu ẩn khuất vẫn còn
    Mà giờ thân xác hao mòn chẳng cam
    Bao nhiêu nguyện ước chưa làm
    Miệng hàm đơ cứng đành cam nhủ lòng
    Gia đình con cháu còn đông
    Mong chờ tất cả hiểu lòng của Ba
    Anh em ruột thịt một nhà
    Cũng là tất cả Má Ba tạo thành
    Buồn vui rũ bỏ làm lành
    Để cho Ba Má song hành bên nhau
    Ba ơi quặn thắt tim đau
    Nghĩa tình lòng hiếu ẩn sâu trong đầu
    Mà nào con trả được đâu
    Đến khi nhắm mắt nhớ sau muộn màng
    Đêm về nước mắt tuôn tràn
    Ba giờ xa cách họ hàng các con
    Chúc Ba vượt suối vượt non
    Thiên đàng chúa đón các con an lòng
    PHÙNG TRUNG CHÍNH Ngày 7 Tháng 3 Năm 2024
    ......................

  • @phungtrungchinh9573
    @phungtrungchinh9573  6 หลายเดือนก่อน

    TÌNH NGHĨA MẸ CHA
    Ơn cha nghĩa mẹ mãi còn
    Cha mẹ thương mến người con kính yêu
    Mẹ cha gian khổ bao điều
    Mẹ lo cơm nước sớm chiều mẹ tôi
    Cha thường làm việc mệt rồi
    Cha còn hay nói nghe lời mẹ ngoan
    Cha ơi tình nghĩa vô vàn
    Mẹ là tất cả nồng nàn thiết tha
    Lòng con luôn có mẹ cha
    Tình cha nghĩa mẹ bao la ngọt ngào
    Qua bao năm tháng cần lao
    Cả cha cùng mẹ luôn trao ân tình
    Cả đời cha mẹ hy sinh
    Cho con ăn học viễn chinh đường đời
    Từ khi con biết ăn chơi
    Mẹ cha thường phải đứng ngồi ngóng trông
    Cha mẹ con đã nhủ lòng
    Công ơn dưỡng dục vợ chồng khắc ghi
    Mong cha mẹ khỏe được vui
    Sống cùng con cháu luôn cười thảnh thơi
    Có mà tát cạn biển đông
    Cũng không bằng được nỗi lòng mẹ cha
    ....PHÙNG TRUNG CHÍNH....
    Ngày 19/12/2018 ..
    .....................................
    ..................
    TRỌN TÌNH MÁ THƯƠNG
    Ngày nào má nấu rất ngon
    Bữa cơm bữa cháo nuôi con nên người
    Nhìn chúng con má mỉm cười
    Má như biển cả cùng trời bao dung
    ngày xưa có má ở chung
    Miếng ngon chia sớt ăn cùng các con
    Đường đời vất vả lệ tuôn
    Hy sinh tất cả vui buồn tuổi son
    Đêm về lo lắng héo hon
    Kiếm tiền má phải hao mòn xác thân
    Cuộc đời má khổ bao lần
    Cháu con nội ngoại muôn phần nhớ mong
    Cho dù năm tháng mãi trôi
    Trong tâm con má trọn đời trong tim.
    PHÙNG TRUNG CHÍNH..2014
    .....................
    .. ...CÔNG CHA.....
    Công cha sớm tối lo toan
    Dầm mưa dãi nắng kiếm ăn lo nhà
    Cả nhà trông cậy vào ba
    Thế nên khó nhọc lại xa gia đình
    Đường đi gian khổ một mình
    Thương con nhớ vợ chữ tình bẻ đôi
    Năm dài tháng rộng mãi trôi
    Miếng cơm manh áo miệng đời buồn vui
    Bao năm ba đã ngậm ngùi
    Lo đường con cháu tương lai xứ người
    Nhờ trời thương sót biển êm
    Cả nhà đoàn tụ chị em xum vầy
    Vượt qua bao tháng năm dài
    Cha giờ thân thể hao gầy thuốc men
    Mong ba luôn khỏe bình yên
    Để cho con cháu hàn huyên quây quần
    Đời người một kiếp phù vân
    Ba ơi thanh thản không cần đắn đo
    Phúc phận trời đã định cho
    Đức năng tháng số khỏi lo không buồn
    ...PHÙNG TRUNG CHÍNH..
    17/06/ 2018.