Nỗi yên ái thư tình đã vậy Chữ Châu khê tưởng gương lạnh xiết bao Sông Ngân Hà đòi lớp tương giao Cầu Ô bắc gập ghềnh tiêu thấp Vào vườn cảnh thấy huê liền hái Hỏi kìa ai hái cả huê xanh Thấy huê thơm đã trót vin cành Dầu sơ suất muôn xin người chuẩn thứ Lắng cung niềm cảnh sầu ngao ngán Bỗng bây giờ gặp bạn cố tri Nghĩ mình xem nên tỏ vẻ vang gì Làm cho khách cố tri mà chờ đợi Bút huê thảo tình thư một bức Tâm sự này vằng vặc bóng giăng soi Chữ nhân duyên đem lại bởi giời Duyên kỳ ngộ thề non mà mấy nước Khi dạ nọ đinh ninh từ trước Giục long này tiêu quản khách quan sang Một châu quyên mấy dải Ngân Hà Ấy dâu để phượng loan làm bạn Khách tri âm mấy người viễn nhạn Chữ chung tình xin ai chớ quên ai Gửi thư về nhắn cá chớ đơn sai Lòng mây nước chớ nghe ai mà chểnh mảng Tới tuyết giăng thu là vẻ rạng Bắc cầu Ô lần lữa qua sông Ngân Cho bõ công then khóa buồng xuân Rủ hẹn súy mấy lần chờ đợi đây nha bạn!
Chúc cho ninh hồn của bà về coi trời.
A có lời bài này koaj
Nỗi yên ái thư tình đã vậy
Chữ Châu khê tưởng gương lạnh xiết bao
Sông Ngân Hà đòi lớp tương giao
Cầu Ô bắc gập ghềnh tiêu thấp
Vào vườn cảnh thấy huê liền hái
Hỏi kìa ai hái cả huê xanh
Thấy huê thơm đã trót vin cành
Dầu sơ suất muôn xin người chuẩn thứ
Lắng cung niềm cảnh sầu ngao ngán
Bỗng bây giờ gặp bạn cố tri
Nghĩ mình xem nên tỏ vẻ vang gì
Làm cho khách cố tri mà chờ đợi
Bút huê thảo tình thư một bức
Tâm sự này vằng vặc bóng giăng soi
Chữ nhân duyên đem lại bởi giời
Duyên kỳ ngộ thề non mà mấy nước
Khi dạ nọ đinh ninh từ trước
Giục long này tiêu quản khách quan sang
Một châu quyên mấy dải Ngân Hà
Ấy dâu để phượng loan làm bạn
Khách tri âm mấy người viễn nhạn
Chữ chung tình xin ai chớ quên ai
Gửi thư về nhắn cá chớ đơn sai
Lòng mây nước chớ nghe ai mà chểnh mảng
Tới tuyết giăng thu là vẻ rạng
Bắc cầu Ô lần lữa qua sông Ngân
Cho bõ công then khóa buồng xuân
Rủ hẹn súy mấy lần chờ đợi
đây nha bạn!
Dạ em cảm ơn anh ❤
@@NvHaohay quá cảm ơn bạn