Anh chết tươi ở độ tuổi đôi mươi cuộc đời a là những bài học A bán cả linh hồn chỉ đổi lại sự tôn trọng Máu của a đỗ ra chỉ nhận lại đc vài cọc Những nổi đau ở trong tim k thể xoa dịu bằng nước mắt 13 tuổi a gãy cổ a đứng lên từng bước ngoặt Năm 21 a bị giam sâu song sắt Tương lai a chẳng màng người đời cười vô trong mặt Vẫn luôn lạc quan dù thân xác a tàn tạ Nhìn những sư cô a cảm giác hận đàn bà Muốn đi ngao du ngắm những chân trời mới lạ Những năm tháng ấy chỉ còn rap cùng với ta
Anh chết tươi ở độ tuổi đôi mươi
cuộc đời a là những bài học
A bán cả linh hồn chỉ đổi lại sự tôn trọng
Máu của a đỗ ra chỉ nhận lại đc vài cọc
Những nổi đau ở trong tim k thể xoa dịu bằng nước mắt
13 tuổi a gãy cổ a đứng lên từng bước ngoặt
Năm 21 a bị giam sâu song sắt
Tương lai a chẳng màng người đời cười vô trong mặt
Vẫn luôn lạc quan dù thân xác a tàn tạ
Nhìn những sư cô a cảm giác hận đàn bà
Muốn đi ngao du ngắm những chân trời mới lạ
Những năm tháng ấy chỉ còn rap cùng với ta
Trở thành người chính đáng rửa tay rác kiếm sau khi a dính án
Dope!
🔥
Lắng nghe lời a nói cứ như loài sói đi săn mồi
King I need ya email asap