Hát Văn Chầu Lục - Trần Huy ( Bản Full Hay Nhất - Soạn Giả Phúc Yên )

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ย. 2024
  • LỤC CUNG THÁNH CHẦU VĂN
    Tác giả : phúc yên
    Tích truyền lưu tự khi vạn cổ
    Hữu Lũng ngàn Tiên Chủ giáng sinh
    Vốn xưa giá ngự thiên đình
    Đệ Lục Công Chúa anh linh hiển hào
    Chốn cung Quảng thiên tào thụy khí
    Điện Linh Tiêu ngọc thủy, kim sơn
    Chín tầng cao ngất nhơn nhơn
    Linh Tiêu chính điện thượng đường cửu thiên
    Ra chỉ lệnh quần tiên thắng hội
    Triệu bách thần chư vị cung tiên
    Tòa trên Ngọc Đế chỉ truyền
    Lạng Sơn, Hữu Lũng ấy miền hoang vu
    Dân thôn bản trung du khốn khó
    Nếp văn minh chửa có bấy nhiêu
    Rừng hoang ác thú xà, điêu
    Sài lang, hổ báo hại điều dân thôn
    Kíp cần bực thánh tôn khai sáng
    Vậy ai nguời cáng đáng sự thiên
    Bạn tiên tả hữu tâu lên
    Đệ Lục Công Chúa khuôn duyên vẹn tròn
    Trước giáo hóa dân thôn bản hạt
    Sau tu hành đắc mãn phương viên
    Vua cha thuận ý ban truyền
    Chuẩn y công chúa giáng miền Lạng sơn
    Báo mộng triệu gia môn đại hỉ
    Điềm xà tinh đích thị anh thư
    Non ngàn mây bạc nhởn nhơ
    Mồng mười giáng hạ đúng vừa tháng năm
    Tròn bóng nguyệt đêm rằm khôn sánh
    Nhác hình tiên ngỡ cánh quỳnh hương
    Má đào môi hạnh phi phương
    Cốt tiên thần khí khác thường nhân gian
    Tiên nhạc khí lừng vang dậy đất
    Huệ hương nồng phảng phất mười phương
    Nhang thơm lễ tạ từ đường
    Chúng dân thôn bản líu lường bảo nhau
    Ấy mãn sự sở cầu như ý
    So ngọc vàng phú quý nào hơn
    Thỏ lên ác lặn mấy cơn
    Thoi đưa thấm thoắt trăng tròn đượm xuân
    Thung huyên những ân cần chăm sóc
    Nếp thương yêu gấm vóc lụa hoa
    Thú vui du ngoạn sơn hà
    Dạo chơi núi đá rừng già trang châu
    Dân nùng thổ gọi nhau chí chố
    Vai gùi mây thẳng lộ lên non
    Xa nghe tiếng lạ thất hồn
    Hổ gầm vượn hú chim muông thú rừng
    Dân thôn bản hãi hùng lo sợ
    Mới bảo nhau cứu trợ công nương
    Chợt nhìn thấy sự phi thường
    Voi quỳ làm kiệu hổ nằm làm ngai
    Vượn tấu nhạc hươu nai ca vũ
    Đủ muôn loài cầm thú phục tâm
    Bấy giờ truyền tụng sơn lâm
    Chúa tiên giáng thế sơn dân ơn nhờ
    Nỗi lo sợ sài lang hổ báo
    Khiến miếng cơm tấm áo điêu linh
    Ngày nay no ấm thanh bình
    Ơn Người khai mở đường lành cứu dân
    Khuyến dân bản chuyên cần chăm bẵm
    Lúa ngô cùng khoai sắn ruộng nương
    Nón chiêng che nắng che sương
    Lá chàm nhuộm vải, tre bương làm nhà
    Trâm kiềng bạc hài hoa xà tích
    Điệu hát then pí noọng tính ưa
    Hòa hài phong vũ gió mưa
    Hay đâu trăng khuyết hoa vừa nhạt hương
    Mãn hạn nhật tiên nương phản giá
    Tiết hạ tuần tháng chín đôi mươi
    Loan xa hạc giá tái hồi
    Cõi trần nhung nhớ bồi hồi cảm thương
    Thung huyên luống sầu vương giọt lệ
    Cảnh rừng chiều bóng xế non tây
    Phép tiên linh ứng khôn thay
    Mối xông phần mộ vừa đầy gò cao
    Sắc bốn chữ hiển vào bảo ngọc
    Bốn chữ vàng Chầu Lục Cung Nương
    Bản nùng ghi nhớ công ơn
    Lập đền phụng sự khói hương một niềm
    Độ khắp chốn bình yên no ấm
    Phù sơn dân nùng thổ thọ khang
    Đền thiêng điện ngọc huy hoàng
    Lục cung châu diệp bảng vàng chép biên
    Phúc lai hưởng thiên niên vạn cổ
    Yên dân lành muôn thủa đội ân
    Kính thành giãi tỏ chân tâm
    Tấu xin bốn chữ: thiên xuân thọ trường

ความคิดเห็น • 15