Đây là bài thuyết giảng đây ý nghĩa có giá trị để lắng nghe. Tuyệt diệu! Khi nghe tôi đã nhớ lại một vài câu thơ của tôi về luân hồi, vợ thường thôi, cát bụi, tịch lắng: Mây trời giang trải ngân phương Nhân gian trôi chảy vào trong luân hồi Thôi đừng u uất bởi hồi Đường về cát bụi phủ đời mộng xa! Hay: Tìm đâu mộng ước miền trường Trăng tan nguyệt tận vô thường tịch không!
Đây là bài thuyết giảng đây ý nghĩa có giá trị để lắng nghe. Tuyệt diệu!
Khi nghe tôi đã nhớ lại một vài câu thơ của tôi về luân hồi, vợ thường thôi, cát bụi, tịch lắng:
Mây trời giang trải ngân phương
Nhân gian trôi chảy vào trong luân hồi
Thôi đừng u uất bởi hồi
Đường về cát bụi phủ đời mộng xa!
Hay:
Tìm đâu mộng ước miền trường
Trăng tan nguyệt tận vô thường tịch không!
người trải nghiệm. adidaphat grab