CHIỀU KHÔNG EM - NS Phú Quang

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 9 ก.ย. 2024
  • Acoustic Miên Khúc
    Chiều Không Em - Phú Quang
    Trình bày - Ms Kim Oanh

ความคิดเห็น • 2

  • @nguiyenthithanhha8826
    @nguiyenthithanhha8826 หลายเดือนก่อน +1

    chi hát rất hay

    • @dungtruong-he5pu
      @dungtruong-he5pu 5 วันที่ผ่านมา

      MẸ HÁI CẢ MÙA THU TRONG NÓN LÁ…
      Tôi rải cả ước mơ,
      Lên cánh đồng mùa thu đến
      Mạ xanh non
      Bám chặt rễ vào bùn
      Ruộng mùa này
      Trời chuyển gió lạnh run
      Mẹ phải buộc
      Sợi dây thun nơi ống quần để lội
      Con nước về
      Uốn cong dòng nông nổi
      Chạy quanh co
      Ngập trắng cả cánh đồng…
      Mưa nắng phập phồng,
      Chờ cây lúa trổ bông
      Vụ thu đông
      Lúa trổ đòng đã oằn lên ngả gió
      Mồ hôi Mẹ
      Chưa kịp khô còn đó
      Đi vớt từng bông
      Mà xót xa cõi lòng.
      Thương Mẹ thật nhiều,
      Thương cả phận nhà nông
      Ra phố học
      Xa cánh đồng từ đó
      Xa quê hương
      Với một thời tuổi thơ cháy đỏ
      Mỗi con chữ ở giảng đường
      Là một hạt ngọc quê hương…
      Tôi trưởng thành,
      Giang cánh rộng bốn phương
      Bay xa lắm
      Nhưng cánh đồng quê không qua nổi
      Dẫu có đi đâu
      cũng nhớ hoài tuổi thơ nơi tôi... vỡ ối
      Chân Cha lội sau trâu
      Lật mấy luống cày…
      Nhớ những ngày trèo rào đi bẻ trộm trái cây,
      Hàng xóm mắng
      Mẹ đánh đòn đỏ rát
      Đi rất xa quê hương
      Dưới bầu trời bát ngát
      Nhưng chẳng thể quên
      Con đường làng rợp mát bóng hàng cây…
      Thương dáng Mẹ,
      Mùa thu về chấp chới bay bay
      Tà áo lá
      Chiếc nón ngà
      Đồng xa mẹ cấy
      Tuổi thơ tôi một thời vui biết mấy
      Mùa thu vàng cong gân lá vẫy xa cành…
      Mùa thu rơi trong đáy mắt ngọt lành,
      Trong nón Mẹ giờ đã thành cổ tích… Xa rồi mùa của ngày xưa bên cây lúa…
      Yêu thương duyên tình giữa đời đã khuất,
      Nợ cuộc đời trả bao giờ cho vơi...
      0794645310 Zalo ts nha bạn thân mến…
      Gia Lai về đêm, ánh vàng soi núi, gió ngàn thổi nhẹ, ru lòng người vào giấc mộng êm đềm. Ánh lửa hồng bập bùng bên nhà sàn, ấm áp tình người Tây Nguyên. Mỗi ngôi nhà sàn là một câu chuyện, mỗi con người là một bài ca của núi rừng hùng vỹ…
      Đêm về với Pleiku, như lạc vào một bức tranh tuyệt đẹp. Hồ Tơ Nưng thơ mộng, bầu trời đầy sao. Gió mang theo hương thơm của đất trời, của hoa rừng cũng làm xao xuyến lòng người…