MỘ ĐỨC- HẠNH PHÚC NGÀY VỀ! Nhạc và lời: Trần Công Nghị
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 12 ก.ย. 2022
- Bài hát của Nhạc sỹ Trần Công Nghị
Bài hát hay về Quê hương Mộ Đức- Quảng Ngãi. (Sáng tác: Trần Công Nghị- 0903591436).
Lời bài hát: Mộ Đức- Hạnh phúc ngày về.
Tháng Ba tôi về thăm miền dấu yêu xưa
Hoa Gạo đỏ đường làng khoe sắc thắm
Chiều mênh mang triền đê gió lộng
Sáo mục đồng dìu dặt khúc tình quê.
Tháng Ba tôi về Mộ Đức yêu thương
Dòng sông Thoa lững lờ con nước
Bờ tre xanh rì rào khi gió nhẹ
Đêm trăng thanh tha thiết giọng ai hò.
Tôi trở về mãnh đất kiên trung
Biết mấy tự hào những tên làng, tên núi
Rạng rỡ chiến công một thời huyền thoại
Mỏ Cày, Núi Lớn khúc hát anh hùng
Tôi trở về nghe biển hát tình ca
Lời của sóngngọt ngào thương nhớ.
Cửa Lở xôn xao, nắng chiều thơ mộng
Cá nặng đầy khoan thuyền cập bến chờ.
Tôi trở về đồng lúa mênh mông
Nghiên cánh cò xa giữa sắc vàng lúa chín
Cùng hát khúc ca Bài Chòi ngọt lịm
Nghĩa tình thắm thiết, mến khách yêu người.
Tôi trở về bên đời những niềm vui
Ngày ấm áp nụ cười ánh mắt
Trọn niềm yêu thương chốn này quê mình
Mộ Đức ơi- Hạnh phúc ngày về
Bài này hay quá chú ơi! Mộ Đức quê tôi hi
tặng anh nút đỏ luôn nè!
Bài hát hay quá về Mộ Đức quê mình
Hay quá anh nhỉ ơi
Tình cảm quá
Chia sẻ chưa e?
Hay và ý nghĩa lắm nhạc sĩ ạ
Cảm ơn đã khen nhé.
Hay quá Bạn!
Ok Nhượng
Mộ Đức Quê tôi!
❤️❤️