GIÓ QUA ĐỜI MẸ | NSƯT Thu Hòa ngâm thơ
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 15 ต.ค. 2024
- [Note: This is an original poem video produced by THU HÒA, featuring voice of Artist THU HÒA.]
GIÓ QUA ĐỜI MẸ | NSƯT Thu Hòa ngâm thơ
Thơ: Thiếu tướng Bùi Quảng Bạ
Giọng ngâm: NSƯT Thu Hòa
LỜI BÀI THƠ:
Tháng giêng gió bấc tái tê
Thương mẹ xưa ấy chiều về đường trơn
Cắt lòng cái rét vô hồn
Thấm vào đời mẹ héo mòn tuổi xuân
Tháng tư gió cháy lưng trần
Chói chang nắng lửa tảo tần đồng xa
Bầm chân rát bỏng tuổi già
Mồ hôi chát mặn nước da khô gầy
Tháng bẩy bão giật mưa dây
Nhà tranh tốc mái đêm ngày tả tơi
Nước dâng ngập nửa đời người
Ngổn ngang trăm nỗi đường đời đắng cay
Tháng tám trời đổ heo may
Khổ đau dịu bớt những ngày thu sang
Trời xanh gió trải đường làng
Lưng còng kẽo kẹt gánh hàng chợ quê
Tháng một gió mùa đổ về
Ngoài vườn lá rụng bốn bề xác xơ
Mưa phùn theo mẹ lên bờ
Trắng đồng chiêm trũng ngóng chờ lúa lên
Bốn mùa gió ngược trăm miền
Thổi qua đời mẹ triền miên tháng ngày
Bây giờ mẹ đã nằm đây
Lặng nghe gió hát chân mây cuối trời
► Đăng ký kênh để xem nhiều video mới của THU HÒA tại: shorturl.at/s6Yuo
Theo dõi thêm thông tin và liên hệ với THU HÒA:
► Fanpage: / cheothuhoa
► Liên hệ tổ chức biểu diễn / sáng tác: 038.628.1515 (Zalo)
► Email: thuhoacheo@gmail.com
► Ủng hộ phát triển Kênh Thu Hòa và nghệ thuật truyền thống:
STK: 19036640711014. TECHCOMBANK. TRẦN THỊ THU HÒA.
© Bản quyền thuộc về THU HÒA
© Copyright by THU HÒA ☞ Do not ReUp
[Note: This is an original poem video produced by THU HÒA, featuring voice of Artist THU HÒA.]
GIÓ QUA ĐỜI MẸ | NSƯT Thu Hòa ngâm thơ
Thơ: Thiếu tướng Bùi Quảng Bạ
Giọng ngâm: NSƯT Thu Hòa
LỜI BÀI THƠ:
Tháng giêng gió bấc tái tê
Thương mẹ xưa ấy chiều về đường trơn
Cắt lòng cái rét vô hồn
Thấm vào đời mẹ héo mòn tuổi xuân
Tháng tư gió cháy lưng trần
Chói chang nắng lửa tảo tần đồng xa
Bầm chân rát bỏng tuổi già
Mồ hôi chát mặn nước da khô gầy
Tháng bẩy bão giật mưa dây
Nhà tranh tốc mái đêm ngày tả tơi
Nước dâng ngập nửa đời người
Ngổn ngang trăm nỗi đường đời đắng cay
Tháng tám trời đổ heo may
Khổ đau dịu bớt những ngày thu sang
Trời xanh gió trải đường làng
Lưng còng kẽo kẹt gánh hàng chợ quê
Tháng một gió mùa đổ về
Ngoài vườn lá rụng bốn bề xác xơ
Mưa phùn theo mẹ lên bờ
Trắng đồng chiêm trũng ngóng chờ lúa lên
Bốn mùa gió ngược trăm miền
Thổi qua đời mẹ triền miên tháng ngày
Bây giờ mẹ đã nằm đây
Lặng nghe gió hát chân mây cuối trời
► Đăng ký kênh để xem nhiều video mới của THU HÒA tại: shorturl.at/s6Yuo
Theo dõi thêm thông tin và liên hệ với THU HÒA:
► Fanpage: facebook.com/cheothuhoa
► Liên hệ tổ chức biểu diễn / sáng tác: 038.628.1515 (Zalo)
► Email: thuhoacheo@gmail.com
► Ủng hộ phát triển Kênh Thu Hòa và nghệ thuật truyền thống:
STK: 19036640711014. TECHCOMBANK. TRẦN THỊ THU HÒA.
© Bản quyền thuộc về THU HÒA
© Copyright by THU HÒA ☞ Do not ReUp
Tình cảm mẹ con không gì bằng em ạ❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Hay và ngọt ngào lắm cháu ơi .