THÁNG NĂM XANH-thơ Đặng Hiền
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 22 ต.ค. 2024
- THÁNG NĂM XANH-thơ Đặng Hiền
Music & Trình bày:
Dang TN & BAND from Suno AI
Video Editor: Đặng Hiền
Studio: Tạp Chí Hợp-Lưu
**
Lyrics:
Buổi sáng, mặt trời lên mặt trời lên
Bãi cỏ bước qua, bãi cỏ bước về
Mai lỡ cạn thơ tìm dòng khác
Nghe cuối chiều lục lọi trái tim
*
Ngày tháng năm có loài chim lạ
Đôi mắt mơ màng nhớ nhớ quên quên
Em ở đó lạc cùng gió hát
Con trăng bỏ về khi tiệc chưa tan
*
Mùa nắng tới cánh đồng xanh thắm
Nắng đi qua thấp thoáng nụ cười
Bông hoa sớm mang tình đi mất
Tôi mang về bờ môi tháng năm
Buổi sáng, mặt trời lên mặt trời lên
Chuyện tình yêu con nước chảy hoài...
**
Đong chút nhớ giùm anh biển nắng
Đôi mắt chiều tóc chảy dòng sông
Thành phố nóng rân ran bài hát
Sáng trôi trôi sáng nắng bềnh bồng
Em ở đó đường thơm hương cũ
Phố xa xôi ôm bởi ơ thờ
Này hạ ơi, những ngày tuổi trẻ
Con mắt cười nắng buồn xót xa.
ĐẶNG HIỀN