Quá tuyệt vời tình yêu người dân TPHCM dành cho Bác mình đang sống tại HN xem hình ảnh người dân thắp hương cho Bác mình thấy xúc động thật sự thanks kênh đã chia sẻ thông tin 💖💖💖🇻🇳🇻🇳🇻🇳👍👍👍
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Cảm ơn những người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và người dân Việt Nam trên mọi miền đất nước đất nước đã thắp nén tâm nhanh để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Con xin thắp nén tâm nhang tiến bác lần cuối . Thương bác cả đời cống hiến cho đất nước đến hơi thở cuối cùng . Nguyện bác sinh về tịnh độ . Nam mô a di đà Phật ! 🙏🙏🙏💐💗💐😭
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Cảm ơn các nhà sư tại chùa Vĩnh Nghiêm, cảm ơn bà con nhân dân thành phố HCM, cảm ơn chủ kênh đã cho chúng tôi được thấy nhân dân cả nước kính yêu Người như thế nào!
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Cảm ơn tình cảm yêu mến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Đất nước Việt Nam ta đã mất đi một người con ưu tú, xuất sắc. Một đời cống hiến vì dân vì nước. Bác đã về với mười phương chư Phật nhưng những hình ảnh thân thương, giản dị của bác, một nhà lãnh đạo liêm khiết có tài có tâm có đức mãi mãi tỏa sáng và in đậm trong trái tim mỗi người dân Việt Nam và bạn bè trên toàn thế giới luôn nể phục và quý mến bác. Các thế hệ cháu con sẽ tiếp bước sự nghiệp và con đường mà bác đã dày công vun đắp, soi sáng cho ngọn đèn trí tuệ và đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất, một đời vì nước vì dân. Con xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh bác. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Nhân dân Việt Nam 🇻🇳vô cùng thương tiếc, tiễn đưa Bác Trọng Kính yêu, về nơi an nghỉ cuối cùng Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật xin Ngài tiếp độ Anh Linh của Bác Nguyễn Phú Trọng 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 * Sớm được thoát trốn mê đồ , vãng sanh về miền Cực Lạc * Nam Mô U Minh Giáo Chủ Hoàng Nguyện Độ sanh Địa Ngục Vị Không Thể Bất Thành Phật, Chúng Sanh Độ Tận , Phương Chứng Bồ Đề Nam Mô Đại Bi , Đại Nguyện , Đại Thánh , Đại Từ ! Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Mahatat tát đại chứng minh * Xin Ngài Tiếp độ cho anh linh của Bác . Sớm được thoát trốn mê đồ , vãng sanh về miền Cực Lạc * Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát * Nam Mô Giải Thoát Bồ Tát * Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát mahatat tát đại chứng minh.
TIẾC THƯƠNG NGƯỜI.... Rồi trời đất phủ màu tang tóc Nhiều trái tim than khóc bi ai Bởi vì sét đánh ngang tai Ngôi cao Người bước ra ngoài thế gian Để lại đấy muôn ngàn ân nghĩa Đưa quốc gia về phía bình minh Nhân dân vững một niềm tin Đôi tay Người giữ bóng hình quê hương Ai có hiểu đoạn đường khăn khó Giặc bốn bề dòm ngó từng giờ Nhưng Người giữ chặt ngọn cờ Để cho tổ quốc cõi bờ an vui Người chiến sĩ cả đời không nghỉ Từng phút giây tận tụy quên mình Tầm nhìn sáng suốt anh minh Chống chèo qua những gập ghềnh gian nan Giặc biên giới dễ dàng nhìn thấy Thù bên trong che đậy khôn ngoan Nếu không bản lĩnh vẹn toàn Làm sao ngăn kẻ bạo tàn bất nhân Bình minh sớm bước chân đến lớp Hoàng hôn chiều xe ngập đường về Dòng đời rộn rã say mê Mấy ai hiểu được lời thề non sông Đôi mắt đó dõi trông nghìn chốn Trái tim kia ôm trọn mọi miền Cơ đồ gấm vóc tổ tiên Mở mang xây dựng nối truyền mai sau Nhưng sinh tử ai nào biết trước Bỗng một ngày Người bước đi xa Nỗi đau như mất người cha Cả dân tộc bỗng vỡ òa khóc than Đường phía trước còn đang dang dở Bóng tiền đồ còn mở thênh thang Tình thương sông núi ngập tràn Mặt trời ngã bóng bên hàng tre xanh Xin cúi xuống tâm thành khấn nguyện Người rời xa mộng huyễn thế gian Về nơi cảnh giới vinh quang Có chư hiền thánh huy hoàng đón đưa Lòng yêu kính đơn sơ sâu đậm Gửi đến Người sâu thẳm trời cao Biết ơn Người đến dường nào Làm cho đất nước tự hào vươn lên Xin hứa với Người trên cao ấy Sẽ gắng công giữ lấy cơ đồ Chung tay xây dựng vô bờ Việt Nam là một ngọn cờ năm châu Là đất nước nhiệm mầu tử tế “Người thương người, sống để thương nhau” Vượt qua ích kỷ đêm thâu Ai ai cũng biết mong cầu thiện lương Cùng thế giới mở đường hòa ái Tinh cầu này mãi mãi yên vui Bởi vì đạo đức sáng ngời Bởi vì có một cuộc đời thanh cao Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)
Tôi ko biết bạn là ai ?những dòng thơ bạn viết chắc hắn bạn là người đang sống và làm theo tâm gương Đạo Đức của Bác hãy kiên nhẫn trong mọi thử thách bạn sẽ thành công. Chúc bạn giữ lời hứa ❤
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
❤trước sự trang nghiêm tưởng nhớ cầu nguyện một vị đã hy sinh làm việc không mệt mỏi đến giờ phút cuối.. Bác Nguyễn Phú Trọng đem lại hạnh phúc . Quốc Thới dân an cho dân tộc Việt Nam ...chúng con vô cùng tôn kính bác Chúng con thiết tha xin cầu nguyện cho bác về tây phương cực lạc
❤giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao Giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao Giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao Xa lìa tội lỗi gần cành hoa sen Nghĩa tử là nghĩa tận... Làm người phải có trái tim... Một ngọn lửa sân thiêu đốt cả rừng công đức
Ở Việt Nam không có chùa quốc doanh và cũng không có chùa của tư nhân như bên Mỹ bạn nhé. Tất cả chùa đều là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Trước khi mở miệng nói ra một cái gì đó thì cần tìm hiểu cho kỹ rồi hãy nói.
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
@@MinhNgọcNgôHà .... Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Bác Nguyễn Phú Trọng một đời hy sinh làm việc không mệt mỏi đến giờ phút cuối.. Hy sinh hạnh phúc của của riêng mình đem lại cho dân tộc Việt Nam quốc Thới dân an..chúng con đời.. Đời nhớ ơn bác Chúng con xin 3 lạy cầu nguyện cho bác về cỏi an lành... Bác sẽ trở lại đất Việt con rồng cháu tiên ❤trái tim bất tử
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN ....... Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh Đem giang sang đổi phú quý cho mình Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận. Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt. Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương. Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường. Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý Với sơn hà người quyết chí kiên trung Sống vì dân vì nước đến sau cùng Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc .. Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất Bao tham lam, sân hận của người đời. Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới Lấy của chung bòn rút để giành riêng Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới. Giữ phận mình trọng trách với quê hương Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình Xin ghi tạc ơn người như trời biển Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Vô cùng xúc động !!!🙏🙏🙏🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Chùa phật GIÁO luôn đồng hành cùng đất nước .
Kính viếng TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG !
Tôi ở xa xôi cũng xin được tiễn biệt Bác,🙏🙏🙏🙏😭😭😭😭😭😭😭
Quá tuyệt vời tình yêu người dân TPHCM dành cho Bác mình đang sống tại HN xem hình ảnh người dân thắp hương cho Bác mình thấy xúc động thật sự thanks kênh đã chia sẻ thông tin 💖💖💖🇻🇳🇻🇳🇻🇳👍👍👍
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Bác sống mãi trong lòng dân Việt nam, thương bác rất nhiều
Thật xúc động !Trân trọng j việc làm của sư trụ trì và các phật tử của chùa !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Cảm ơn những người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và người dân Việt Nam trên mọi miền đất nước đất nước đã thắp nén tâm nhanh để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Kính cẩn! Vĩnh Biệt Ngài cố Tổng Bí Thư.
Con Cầu Chúc Bác Nguyễn Phú Trọng siêu sanh về cõi Tây phương Cực lạc của Đức PHẬT A Di ĐÀ .
Con xin thắp nén tâm nhang tiến bác lần cuối . Thương bác cả đời cống hiến cho đất nước đến hơi thở cuối cùng . Nguyện bác sinh về tịnh độ . Nam mô a di đà Phật ! 🙏🙏🙏💐💗💐😭
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Cảm ơn các nhà sư tại chùa Vĩnh Nghiêm, cảm ơn bà con nhân dân thành phố HCM, cảm ơn chủ kênh đã cho chúng tôi được thấy nhân dân cả nước kính yêu Người như thế nào!
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Thật xúc động trước Tấm lòng, Tình cảm của người Dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Vĩnh biệt bác người lãnh đạo tuyệt vời của dân tộc Việt Nam
Vô cùng thương tiếc bác một anh hùng vì dân vì nước mong huong linh bác về cõi Phật
Vô cùng thương tiếc bác trọng cầu mong cho hương linh bác sanh về cõi tịnh độ nam mô a di đà phật
Cảm ơn tình cảm yêu mến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Đất nước Việt Nam ta đã mất đi một người con ưu tú, xuất sắc. Một đời cống hiến vì dân vì nước. Bác đã về với mười phương chư Phật nhưng những hình ảnh thân thương, giản dị của bác, một nhà lãnh đạo liêm khiết có tài có tâm có đức mãi mãi tỏa sáng và in đậm trong trái tim mỗi người dân Việt Nam và bạn bè trên toàn thế giới luôn nể phục và quý mến bác. Các thế hệ cháu con sẽ tiếp bước sự nghiệp và con đường mà bác đã dày công vun đắp, soi sáng cho ngọn đèn trí tuệ và đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất, một đời vì nước vì dân. Con xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh bác.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Hình ảnh rất xúc động !!!.
Mấy ngày qua nghe tin bác mất nhân dân vô cùng buồn và tiếc thương người lãnh đạo kiên trung giản dị
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Vĩnh biệt bác...một công chức liêm khiết cả đời vì nước vì dân
Nam mô a di đà phật❤
A Di Đà Phật!
Người dân VN và cả Thế giới vô cùng thương tiếc Bác Nguyễn Phú Trọng!
A Di Đà phật chúng con vô cùng thương tiếc Bác vị anh hùng dân tộc VN
Thương Tiếc Bác Vô cùng ,cả đời lo cho dân chưa có ngày nào nghỉ ngơi ,buồn lắm Bác Ơi
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Bác sẽ được ghi tên trong bản phong thần . Nam mô a di đà Phật . Cầu vong linh bác được siêu thoát.
a Di Đà Phật chúng con vô cùng thương tiếc bác vì dân vì nước dân tộc Việt Nam con kính chúc linh cửu bác về cõi Phật 😭
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Một ngôi sao đã tắt nhung tin rằng ánh sanggs ngôi sao đó vẫn còn lấp lánh trong lòng những người lương thiện!
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Vo cung thuong tiec Bac .A DI DA PHAT
Nam mô a di đà phật
Chúng con xin vĩnh biệt người ❤❤❤❤❤
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Nhân dân Việt Nam 🇻🇳vô cùng thương tiếc, tiễn đưa Bác Trọng Kính yêu, về nơi an nghỉ cuối cùng
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật xin Ngài tiếp độ Anh Linh của Bác Nguyễn Phú Trọng
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
* Sớm được thoát trốn mê đồ , vãng sanh về miền Cực Lạc
* Nam Mô U Minh Giáo Chủ Hoàng Nguyện Độ sanh
Địa Ngục Vị Không Thể Bất Thành Phật, Chúng Sanh Độ Tận , Phương Chứng Bồ Đề
Nam Mô Đại Bi , Đại Nguyện , Đại Thánh , Đại Từ ! Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Mahatat tát đại chứng minh
* Xin Ngài Tiếp độ cho anh linh của Bác . Sớm được thoát trốn mê đồ , vãng sanh về miền Cực Lạc
* Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát
* Nam Mô Giải Thoát Bồ Tát
* Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát mahatat tát đại chứng minh.
TIẾC THƯƠNG NGƯỜI....
Rồi trời đất phủ màu tang tóc
Nhiều trái tim than khóc bi ai
Bởi vì sét đánh ngang tai
Ngôi cao Người bước ra ngoài thế gian
Để lại đấy muôn ngàn ân nghĩa
Đưa quốc gia về phía bình minh
Nhân dân vững một niềm tin
Đôi tay Người giữ bóng hình quê hương
Ai có hiểu đoạn đường khăn khó
Giặc bốn bề dòm ngó từng giờ
Nhưng Người giữ chặt ngọn cờ
Để cho tổ quốc cõi bờ an vui
Người chiến sĩ cả đời không nghỉ
Từng phút giây tận tụy quên mình
Tầm nhìn sáng suốt anh minh
Chống chèo qua những gập ghềnh gian nan
Giặc biên giới dễ dàng nhìn thấy
Thù bên trong che đậy khôn ngoan
Nếu không bản lĩnh vẹn toàn
Làm sao ngăn kẻ bạo tàn bất nhân
Bình minh sớm bước chân đến lớp
Hoàng hôn chiều xe ngập đường về
Dòng đời rộn rã say mê
Mấy ai hiểu được lời thề non sông
Đôi mắt đó dõi trông nghìn chốn
Trái tim kia ôm trọn mọi miền
Cơ đồ gấm vóc tổ tiên
Mở mang xây dựng nối truyền mai sau
Nhưng sinh tử ai nào biết trước
Bỗng một ngày Người bước đi xa
Nỗi đau như mất người cha
Cả dân tộc bỗng vỡ òa khóc than
Đường phía trước còn đang dang dở
Bóng tiền đồ còn mở thênh thang
Tình thương sông núi ngập tràn
Mặt trời ngã bóng bên hàng tre xanh
Xin cúi xuống tâm thành khấn nguyện
Người rời xa mộng huyễn thế gian
Về nơi cảnh giới vinh quang
Có chư hiền thánh huy hoàng đón đưa
Lòng yêu kính đơn sơ sâu đậm
Gửi đến Người sâu thẳm trời cao
Biết ơn Người đến dường nào
Làm cho đất nước tự hào vươn lên
Xin hứa với Người trên cao ấy
Sẽ gắng công giữ lấy cơ đồ
Chung tay xây dựng vô bờ
Việt Nam là một ngọn cờ năm châu
Là đất nước nhiệm mầu tử tế
“Người thương người, sống để thương nhau”
Vượt qua ích kỷ đêm thâu
Ai ai cũng biết mong cầu thiện lương
Cùng thế giới mở đường hòa ái
Tinh cầu này mãi mãi yên vui
Bởi vì đạo đức sáng ngời
Bởi vì có một cuộc đời thanh cao
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)
Tôi ko biết bạn là ai ?những dòng thơ bạn viết chắc hắn bạn là người đang sống và làm theo tâm gương Đạo Đức của Bác hãy kiên nhẫn trong mọi thử thách bạn sẽ thành công. Chúc bạn giữ lời hứa ❤
❤🇻🇳❤️🇻🇳❤️🇻🇳❤️🇻🇳❤️🇻🇳
Bài thơ quá hay, quá ý nghĩa, sâu sắc và tình cảm. Cảm ơn bạn !
Mô phật.
🙏❤️
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Cả nước tiếc thương Bác Trọng lo cho dân cho nước một ng cha già suất sắc
Có thêm thông tinℹℹℹℹℹ
Adidaphat
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤👃👃👃
Chùa Vĩnh Nghiêm là chùa quốc doanh lớn nhất thành phố
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
❤trước sự trang nghiêm tưởng nhớ cầu nguyện một vị đã hy sinh làm việc không mệt mỏi đến giờ phút cuối.. Bác Nguyễn Phú Trọng đem lại hạnh phúc . Quốc Thới dân an cho dân tộc Việt Nam ...chúng con vô cùng tôn kính bác
Chúng con thiết tha xin cầu nguyện cho bác về tây phương cực lạc
❤giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao
Giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao
Giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao
Xa lìa tội lỗi gần cành hoa sen
Nghĩa tử là nghĩa tận... Làm người phải có trái tim...
Một ngọn lửa sân thiêu đốt cả rừng công đức
Ở Việt Nam không có chùa quốc doanh và cũng không có chùa của tư nhân như bên Mỹ bạn nhé. Tất cả chùa đều là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Trước khi mở miệng nói ra một cái gì đó thì cần tìm hiểu cho kỹ rồi hãy nói.
Buồn!
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Bác Trong đâu có tin đâu, sao kg viếng bác nơi cơ quan nhà nước hay hơn.
Có nơi tổ chức viếng Bác Trọng ở Nhà Tang Lễ Khu Vực Phía Nam đó bác. Tại cái lũ thầy chùa sâu bọ muốn bú fame để lôi kéo cúng dường đó mà.
chùa 3 vàng có không nhỉ...?!
Bác kg đến đó đâu ,lò và củi còn để lại đó
@@MinhNgọcNgôHà .... Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Có kêu gọi cúng dường không vậy
Có đấy ,bạn cúng được bao nhiêu công khai luôn cho cộng đồng biết với nhé a di đà phật
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Bác Nguyễn Phú Trọng một đời hy sinh làm việc không mệt mỏi đến giờ phút cuối.. Hy sinh hạnh phúc của của riêng mình đem lại cho dân tộc Việt Nam quốc Thới dân an..chúng con đời.. Đời nhớ ơn bác
Chúng con xin 3 lạy cầu nguyện cho bác về cỏi an lành... Bác sẽ trở lại đất Việt con rồng cháu tiên ❤trái tim bất tử
❤giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao
Giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao
Giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao
Xa lìa tội lỗi gần cành hoa sen
Bác đã về ngôi tam Bảo trang nghiêm ấm áp , cầu xin Đức Từ phụ A Di Đà Phật Tiếp Dẫn Bác Về Miền Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà.🙏🙏🙏
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
😢😢😢Thật xúc động
🥲🙏🙏🙏
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
Nam Mô A Di Đà Phật Bác mãi trong tim người dân Việt Nam
Xin lỗi và ngàn lần cảm ơn Bác.. Người anh Hùng vĩ đại trong thời bình..của đất nươc VN
.......
Lúc đôi tám. Con trẻ người non dại
Trót nghe lời kẻ bại hoại bất lương
Chúng gieo trong đầu óc kẻ tầm thường
Bao dối trá lọc lừa gây chia cắt
Lòng yêu nước, nhuốm bùn nhơ chóc lát
Cứ ngỡ rằng Bác là kẻ bất minh
Đem giang sang đổi phú quý cho mình
Khi khôn lớn hiểu rồi thêm hối hận.
Ngày Bác mất con trào dâng trong mắt.
Nỗi nghẹn ngào lòng quặng thắt đau thương.
Để giờ đây khi mọi thứ tỏ tường.
Một đời Bác Sống khiêm nhường giản dị
Như ánh đuốc rạng ngời soi chân lý
Với sơn hà người quyết chí kiên trung
Sống vì dân vì nước đến sau cùng
Hơi thở cuối , một lòng cho Tổ quốc ..
Dù còn đó nỗi lo toan chồng chất
Bao tham lam, sân hận của người đời.
Người ra đi, lo lắng vẩn chưa vơi
Khi cuộc sống phận người luôn chìm nổi
Bọn sâu mọt vẩn ngày đêm cào xới
Lấy của chung bòn rút để giành riêng
Ở ngoài xa khi chiến sự muôn miền
Gây tan tóc khổ đau cho nhân loại
Người đã khuất để đời sau luôn nhắc tới.
Giữ phận mình trọng trách với quê hương
Hãy nhìn người mà lấy đó noi gương
Không hổ thẹn sống 1 đời liêm khiết
Người đi rồi , mà lòng không hối tiếc
Chỉ mong cầu nước Việt mãi phồn vinh
Bác Trọng ơi, còn đó tấm chân tình
Xin ghi tạc ơn người như trời biển
Dẫu cuộc đời luôn xoay vần biến chuyển
Hình ảnh người xin khắc mãi trong con.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nam mo a di da phat